Chung kết NBA miền Đông (Game 2): Miami Heat gỡ hòa kịch tính

14:00 Thứ tư 21/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau trận thua khá đậm đà hôm 19/5, Miami Heat đã trở lại mạnh mẽ và xuất sắc cân bằng tỉ số 1-1 sau 2 lượt trận đầu tiên.

Sau khi thua trận đầu với tỉ số đậm đà 96-107, Miami Heat tiếp tục có thêm một trận thi đấu trên sân của Indiana Pacers. Vẫn như cuộc đối đầu hôm 19/5, sắc vàng của các CĐV Pacers bao trùm ngập trên các khán đài. Gần 19.000 chỗ ngôi đã chật kín, dự báo một cuộc so tài hấp dẫn.
Sự quyết liệt được các banh thủ thể hiện ngay từ thời điểm nhập cuộc. Trong ảnh, Dwyane Wade (áo đen) của Heat va chạm với Paul George của Pacers.
Cú va chạm trên khiến cả 2 ngã xuống sàn, song không vì thế mà tinh thần thi đấu của họ giảm đi.
Rút kinh nghiệm từ trận trước, Heat chơi chắc tay và bám đuổi sít sao Pacers. Hiệp 1 kết thúc, Pacers tạm dẫn Heat với tỉ số 21-20.
Bước sang hiệp 2, 2 đội so kè nhau từng điểm một. Dù vậy, đến điểm số thứ 27-27 thì bước ngoặt đã đến cho Heat. Bộ đôi Wade và James đã thi đấu bùng nổ để giúp các nhà ĐKVĐ ghi liền 5 điểm và dẫn ngược 32-27.
Kết thúc hiệp 2, Heat tạm chiếm ưu thế với cách biệt 4 điểm (41-37) so với Pacers. Ở hiệp này, Ray Allen và Mario Chalmers mỗi người đã có 1 cú ném ăn 3 điểm tuyệt đẹp.
Để đội khách vượt lên, Pacers thi đấu bùng nổ ở set 3 để từ chỗ bị dẫn, họ quân bình và vượt lên dẫn 63-62. Hiệp đấu này ghi đậm dấu ấn của Lance Stephenson và David West.
Paul George (áo vàng) nỗ lực thoát khỏi vòng truy cản của LeBron James.
Chơi không hề tệ ở 3 hiệp đầu, song Pacers bất ngờ hụt hơi ở hiệp cuối. Chỉ cầm cự được đến điểm số 75-75, họ để Heat ghi một mạch 5 điểm. Và chừng đó là quá đủ để các vị khách tiến tới chiến thắng 87-83.
Góp công lớn nhất cho chiến thắng của Heat là Wade (23 điểm) và James (22 điểm). Trận thắng này giúp họ cân bằng tỉ số 1-1 sau 2 game đầu tiên.
Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục