Chelsea – Mourinho: Vẫn cần Eden Hazard

21:07 Chủ nhật 10/11/2013

Trận gặp West Brom, Eden Hazard là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của Chelsea. Ngoài tình huống góp công lớn vào bàn thắng của Eto’o, anh còn là người mang về 1 điểm cho đội bóng London bằng bàn thắng trên chấm 11 mét phút bù giờ.

Chelsea không thể thiếu Hazard

Cách đây ít ngày, HLV Jose Mourinho gây bất ngờ khi gạt tên Eden Hazard ra khỏi danh sách thi đấu trận gặp Schalke (Champions League 2013/14). Tiết lộ được báo giới Anh đưa ra lúc đó, “Người đặc biệt” loại Hazard vì hành động vô kỷ luật của cậu học trò. Đó là việc tiền vệ người Bỉ bỏ sang Pháp dự trận đấu giữa đội bóng cũ Lille gặp Monaco và về muộn.

Nghiêm khắc là vậy, nhưng Mourinho vẫn thừa hiểu tầm quan trọng của Hazard với đội bóng. Vì vậy, ông đã để tiền vệ người Bỉ trở lại trong trận đấu gặp West Brom đêm qua. Đây là trận đấu mà Chelsea ép sân toàn diện (kiểm soát bóng 69%, tung ra 17 cú dứt điểm về phía khung thành đội khách). Tuy nhiên, hiệu quả mang lại trong những tình huống tấn công của “The Blues” là không cao.

Hazard mang về 1 điểm cho đội bóng London bằng bàn thắng trên chấm 11 mét phút bù giờ

Khi những Lampard, Willian, Oscar… thi đấu nhạt nhòa, thì Hazard đã lên tiếng. Phút 45, từ tình huống nỗ lực đột phá phía cánh trái, Hazard đi bóng kỹ thuật qua 2 cầu thủ đội khách rồi bất ngờ tung cú dứt điểm căng vào góc xa. Thủ thành Myhill phía West Brom có thể cản phá tình huống đó, nhưng bất lực nhìn bóng bay vào lưới sau pha băng vào đá bồi của Eto’o.

Ngoài tình huống đó, cầu thủ người Bỉ đã thể hiện đẳng cấp của mình với một cú đá phạt chính xác ở phút thứ 96, qua đó giúp Chelsea có được trận hòa 2-2. Với những cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League, việc thực hiện thành công 1 quả penalty là điều bình thường. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để họ có thể ghi bàn khi phải chịu sức ép lớn về mặt tâm lý. Đặc biệt khi tình huống đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Và Hazard đã chiến thắng được nỗi sợ hãi để rồi dễ dàng hạ gục thủ thành Myhill qua đó giúp Chelsea mang về 1 điểm quan trọng. Nói về bàn thắng đó, HLV Mourinho đưa lời khen ngợi cậu học trò: “Đó là một quả penalty khó và cậu ấy (Eden Hazard) đã rất bình tĩnh”.

Trận gặp West Brom là lần thứ 11 Hazard ra sân trong màu áo Chelsea tại Premier League 2013/14. Với một đội bóng có hàng tiền vệ đông đảo và chất lượng như “The Blue”, việc ngôi sao người Bỉ ra sân đều đặn như vậy đã cho thấy sự tin tưởng của HLV Mourinho đối với anh. Và những gì mà Hazard đang thể hiện cũng phần nào đáp lại sự tin tưởng đó. Với một tiền vệ chơi bóng tại giải đấu khắc nghiệt như Premier League, con số 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo của Hazard đang có là hết sức ấn tượng.

John Terry tỏ ra quá chậm chạp so với các tiền đạo West Brom

Stamford Bridge vẫn bất khả xâm phạm

Chia điểm may mắn trước West Brom, Chelsea đã bảo toàn chuỗi trận bất bại trên sân nhà Stamford Bridge (66 trận). Đây là một kết quả không đến nỗi tệ với “The Blues” khi họ vẫn nằm ở vị trí thứ 4 trên BXH (đứng sau Arsenal, Liverpool và Southampton). Tuy nhiên, phần nào NHM sẽ cảm thấy lo lắng khi biết rằng chỉ trong 1 tuần, Chelsea đã đánh rơi 5 điểm tại Premier League (thua Newcastle, hòa West Brom) và để các đối thủ khác tiếp tục bứt phá.

Và sau trận hòa đêm qua, Chelsea dưới triều đại của Mourinho vẫn bộc lộ những điểm yếu nhất định. Đó là những sai lầm ở hàng thủ và sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Trước hàng công không quá mạnh của West Brom, cặp trung vệ Cahill, Terry thi đấu quá tồi, đặc biệt là đội trưởng Terry. Nếu dõi theo 2 bàn thắng của đội khách có thể thấy rõ sự bất lực của Terry. Anh tỏ ra quá chậm trong tình huống Shane Long băng vào đánh đầu ghi bàn, hay dễ dàng bị Sessegnon đánh lừa trong bàn thua thứ hai.

Trên hàng công, ngoài tình huống chớp thời cơ ghi bàn thì Eto’o thi đấu rất nhạt nhòa. Để tăng cường sức mạnh tấn công, HLV Mourinho đã đẩy Demba Ba vào thay Lampard phút 64. Tuy nhiên, sự có mặt của cựu tiền đạo Newcastle cũng không giúp Chelsea thi đấu khởi sắc hơn. Có lẽ, lúc này những ai yêu mến “The Blues” đang nóng lòng chờ đợi sự trở lại của chân sút Fernando Torres.
 
HLV West Brom chỉ trích trọng tài vì cho Chelsea hưởng penalty

Sau trận hòa 2-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge, HLV Steve Clarke tỏ ra rất tức giận khi West Brom của ông phải nhận quả penalty oan nghiệt ở phút bù giờ. Và chính tình huống đó đá khiến West Brom để mất 3 điểm đáng tiếc.

Chia sẻ trên Sky Sports, chiến lược gia này phàn nàn: “Theo tôi, đó không phải một quả penalty. Chúng tôi đã mất 5 điểm mùa này chỉ vì những quả penalty oan nghiệt cuối trận. Tôi không thể hài lòng về điều đó, nhưng vẫn tự hào về các học trò bởi West Brom đã chơi rất tốt và xứng đáng giành trọn 3 điểm”.
Quốc Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục