1. Hồi mắng Tăng Tuấn trước đông đảo phóng viên báo giới, bầu Đức không ngại thanh minh rằng, đấy là một cầu thủ được Hoàng Anh chăm bẵm, đào tạo từ nhỏ. Và bầu Đức bảo, một cầu thủ mà nhờ cái bệ phóng Hoàng Anh mới có thời điểm được khoác áo ĐTQG, và mới được nhiều CLB nhà giàu để ý lại sẵn lòng bỏ Hoàng Anh để chạy về một nơi cho mình nhiều tiền bạc thì quả là bạc bẽo.
Ai cũng biết về luật, Tăng Tuấn không sai, bởi hết thời hạn thi đấu cho Hoàng Anh, cậu ta có quyền chuyển đi bất cứ đội bóng nào khác, với bất cứ lý do nào khác. Hồi mới nhảy chân vào làng bóng, chính bầu Đức cũng đã khoét vào cái sự “không sai” ấy để vung tiền lấy người từ nhiều đội khác. Cỡ những năm 2003, 2004 bầu Đức từng rải tiền đưa hậu vệ Minh Đức của bóng đá Hà Nội lên Gia Lai, khiến cho ông Hoàng Vĩnh Giang - Giám đốc Sở TDTT Hà Nội khi đó rất bực mình. Ông Giang từng đòi bầu Đức trả cho mình 500 đồng với nhã ý: “Tất cả những cầu thủ nào bỏ bóng đá Hà Nội ra đi đều chỉ đáng giá 500 đồng mà thôi”. Nói như vậy để thấy, khi bầu Đức “ức” việc Tăng Tuấn bỏ đội mình ra đi thì trước đó cũng có rất nhiều lãnh đội và rất nhiều quan chức “ức” việc bầu Đức vung tiền “rút máu” quân mình.
Và dĩ nhiên bầu Đức hiểu, nếu bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng lấy người qua lại của nhau, và vẫn tồn tại những cầu thủ vì tiền mà sẵn sàng để người ta bán đi đổi lại thì mọi thứ sẽ loạn chẳng khác gì cái chợ. Thế nên sau vụ Tăng Tuấn, những ông bầu như bầu Đức đã có một cách nghĩ, cách làm khác hẳn so với chính mình trước đây. Cái khác mà ai cũng tin là với nó, tình trạng “cầu thủ càng ngày càng hư” rồi sẽ được giảm thiểu đến cùng.
2. Bây giờ thì trong tay bầu Đức đang là một thế hệ U.19 hồn nhiên, trong trẻo. Một thế hệ được đào tạo bởi công nghệ Arsenal, và cái hay là với công nghệ đào tạo này, cầu thủ không chỉ biết đá bóng giỏi, mà còn biết ứng xử cho phải phép. Nhiều phóng viên gạo cội đi theo các cầu thủ U.19 Hoàng Anh tại vòng loại giải U.19 châu Á vừa qua (tại giải này, U.19 Hoàng Anh là nòng cốt của ĐT U.19 Việt Nam) không ngớt lời khen các em luôn lễ phép cúi đầu chào những người hơn tuổi, luôn biết cách thi đấu vì tình yêu với trái bóng, vì trách nhiệm với màu cờ sắc áo và người hâm mộ, chứ không phải vì tiền. Bằng chứng là sau trận đại thắng U.19 Australia 5-1, khi một cầu thủ Việt Nam được một cầu thủ bạn hỏi rằng: “Thắng trận này, cậu được thưởng bao nhiêu?” thì em này đã trả lời đại loại: Tụi tớ không có nhiều tiền, nhưng có được hàng triệu người hâm mộ sau lưng…Rõ ràng là không ai nghi ngờ về sự hồn nhiên, ngoan ngoãn của lứa cầu thủ U.19 mà bầu Đức đang sở hữu.
Vấn đề đặt ra là chỉ một, hai năm nữa thôi, khi lứa cầu thủ này được thả vào sân chơi V.League thì các em liệu có bị nhiễm bệnh V.League, từ đó đánh mất hình ảnh vốn có của mình hay không? Trong một cuộc trao đổi báo chí mới đây, một lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho hay, bầu Đức rất sợ việc các em sẽ bị “nhiễm bệnh” V.League, nên đang tính đến chuyện hoặc sẽ đưa các em sang Anh tập luyện lâu dài, hoặc sẽ gửi thi đấu tại giải vô địch quốc gia Singapore. Đúng là để các tài năng trẻ không dễ chuyển hoá từ ngoan sang hư thì việc gửi các em sang Anh hay sang Sing là một giải pháp hữu hiệu.
3. Nhưng như thế thì có khác gì một cái tát đau, rất đau vào bộ mặt bóng đá nước nhà. Không hiểu các quan chức bóng đá sắp mãn nhiệm, lẫn những người chuẩn bị kế nhiệm nghĩ gì về việc một ông bầu phải tránh tình trạng “cầu thủ hư” bằng cách để cho các em cách ly khỏi môi trường bóng đá Việt Nam?
Chẳng nhẽ lại bảo, để các cầu thủ không hư thì chính những nhà hoạch định nền bóng đá cũng phải “không hư” trước đã?
Ai cũng biết về luật, Tăng Tuấn không sai, bởi hết thời hạn thi đấu cho Hoàng Anh, cậu ta có quyền chuyển đi bất cứ đội bóng nào khác, với bất cứ lý do nào khác. Hồi mới nhảy chân vào làng bóng, chính bầu Đức cũng đã khoét vào cái sự “không sai” ấy để vung tiền lấy người từ nhiều đội khác. Cỡ những năm 2003, 2004 bầu Đức từng rải tiền đưa hậu vệ Minh Đức của bóng đá Hà Nội lên Gia Lai, khiến cho ông Hoàng Vĩnh Giang - Giám đốc Sở TDTT Hà Nội khi đó rất bực mình. Ông Giang từng đòi bầu Đức trả cho mình 500 đồng với nhã ý: “Tất cả những cầu thủ nào bỏ bóng đá Hà Nội ra đi đều chỉ đáng giá 500 đồng mà thôi”. Nói như vậy để thấy, khi bầu Đức “ức” việc Tăng Tuấn bỏ đội mình ra đi thì trước đó cũng có rất nhiều lãnh đội và rất nhiều quan chức “ức” việc bầu Đức vung tiền “rút máu” quân mình.
Và dĩ nhiên bầu Đức hiểu, nếu bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng lấy người qua lại của nhau, và vẫn tồn tại những cầu thủ vì tiền mà sẵn sàng để người ta bán đi đổi lại thì mọi thứ sẽ loạn chẳng khác gì cái chợ. Thế nên sau vụ Tăng Tuấn, những ông bầu như bầu Đức đã có một cách nghĩ, cách làm khác hẳn so với chính mình trước đây. Cái khác mà ai cũng tin là với nó, tình trạng “cầu thủ càng ngày càng hư” rồi sẽ được giảm thiểu đến cùng.
Cầu thủ U.19 Việt Nam (trái) trưởng thành cả về chuyên môn lẫn nhân cách. |
2. Bây giờ thì trong tay bầu Đức đang là một thế hệ U.19 hồn nhiên, trong trẻo. Một thế hệ được đào tạo bởi công nghệ Arsenal, và cái hay là với công nghệ đào tạo này, cầu thủ không chỉ biết đá bóng giỏi, mà còn biết ứng xử cho phải phép. Nhiều phóng viên gạo cội đi theo các cầu thủ U.19 Hoàng Anh tại vòng loại giải U.19 châu Á vừa qua (tại giải này, U.19 Hoàng Anh là nòng cốt của ĐT U.19 Việt Nam) không ngớt lời khen các em luôn lễ phép cúi đầu chào những người hơn tuổi, luôn biết cách thi đấu vì tình yêu với trái bóng, vì trách nhiệm với màu cờ sắc áo và người hâm mộ, chứ không phải vì tiền. Bằng chứng là sau trận đại thắng U.19 Australia 5-1, khi một cầu thủ Việt Nam được một cầu thủ bạn hỏi rằng: “Thắng trận này, cậu được thưởng bao nhiêu?” thì em này đã trả lời đại loại: Tụi tớ không có nhiều tiền, nhưng có được hàng triệu người hâm mộ sau lưng…Rõ ràng là không ai nghi ngờ về sự hồn nhiên, ngoan ngoãn của lứa cầu thủ U.19 mà bầu Đức đang sở hữu.
Vấn đề đặt ra là chỉ một, hai năm nữa thôi, khi lứa cầu thủ này được thả vào sân chơi V.League thì các em liệu có bị nhiễm bệnh V.League, từ đó đánh mất hình ảnh vốn có của mình hay không? Trong một cuộc trao đổi báo chí mới đây, một lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho hay, bầu Đức rất sợ việc các em sẽ bị “nhiễm bệnh” V.League, nên đang tính đến chuyện hoặc sẽ đưa các em sang Anh tập luyện lâu dài, hoặc sẽ gửi thi đấu tại giải vô địch quốc gia Singapore. Đúng là để các tài năng trẻ không dễ chuyển hoá từ ngoan sang hư thì việc gửi các em sang Anh hay sang Sing là một giải pháp hữu hiệu.
3. Nhưng như thế thì có khác gì một cái tát đau, rất đau vào bộ mặt bóng đá nước nhà. Không hiểu các quan chức bóng đá sắp mãn nhiệm, lẫn những người chuẩn bị kế nhiệm nghĩ gì về việc một ông bầu phải tránh tình trạng “cầu thủ hư” bằng cách để cho các em cách ly khỏi môi trường bóng đá Việt Nam?
Chẳng nhẽ lại bảo, để các cầu thủ không hư thì chính những nhà hoạch định nền bóng đá cũng phải “không hư” trước đã?
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Diệp Xưa |
00:00 30/11/-0001