Cậu em nhà Fedinand lần thứ hai bị dọa giết

09:09 Thứ bảy 28/01/2012

Lần thứ hai trong ít tháng trở lại đây Anton Ferdinand nhận được lá thư với nội dung “tao sẽ cho mày về chầu diêm tổ”. Và lần này xem ra mọi chuyện xem ra không dừng lại ở mức đe dọa…

Như đã biết, sau chuyện lùm xùm giữa Anton Ferdinand và John Terry cách đây vài tháng, lãnh đạo QPR nhận được một bức thư dọa giết cầu thủ của mình. Cũng chính vì chuyện này mà cậu em của Rio Ferdinand không dám về nhà, thay vào đó Anton liên tục phải thay đổi nơi sinh sống để tránh rơi vào tầm ngắm của những kẻ sát hại.

Anton đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối sau vụ lùm xùm với John Terry

Khi mọi chuyện vẫn chưa được cảnh sát làm sáng tỏ, thì đến ngày hôm qua, trước thềm trận QPR và Chelsea tại vòng 4 cúp FA, lãnh đạo QPR một lần nữa lại nhận được phong thư kèm theo một kiện hàng gửi tới cho Anton. Sau khi mở phong thư và kiện hàng, các quan chức của đội bóng tân binh Premier League mới tá hỏa bởi bức thư có ghi dòng chữ: sẽ cho mày về chầu diêm tổ, còn trong kiện hàng là một viên đạn.

Hiện chưa rõ đó là viên đạn thật hay đạn giả, nhưng cảnh sát đang gấp rút cho điều tra kẻ đã gửi những “món quà” mà không ai muốn nhận này. "Chúng tôi đang tiến hành điều tra về mối nguy hiểm an ninh mà cầu thủ của QPR gặp phải", người phát ngôn của cảnh sát cho biết.

Trước đó, tờ Daily Mail đưa tin, Anton Ferdinand đã yêu cầu HLV Mark Hughes tiền tên anh vào danh sách đội hình chính. Tuy nhiên, sau vụ việc này, chắc chắn cựu HLV của Man City sẽ không dám mạo hiểm. Thậm chí một số nguồn tin còn cho biết trận đấu giữa QPR và Chelsea có thể bị hoãn lại bởi vấn đề an ninh.
An Nhi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục