Anh - Ý: Định mệnh, ta gặp nhau…

17:47 Thứ năm 21/06/2012

Những trận cầu của vòng bảng đi qua, tứ kết đã cận kề. Và những cuộc đụng đầu duyên nợ lại bắt đầu, một ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào tứ kết cũng là lúc báo hiệu những mối lương duyên và những cuộc hẹn yêu của lịch sử bóng đá bắt đầu…

Hẳn người ta không thể quên những cuộc đối đầu giữa hai thế lực Anh – Ý vốn đã diễn ra từ rất lâu trong lịch sử. Khi thế chiến thứ 2 bùng nổ, Anh – Ý thuộc hai đầu chiến tuyến đối lập nhau, kẻ theo phe Đồng Minh, người là thành viên nòng cốt của Phát xít. Chiến tranh qua đi, khi tất cả châu Âu đã thống nhất về một mối dưới cái tên chung EU, thì cuộc chiến Anh – Ý vẫn âm ỉ trong một trận địa khác, một trận địa không có súng đạn và khói bom, không có máu nhưng nước mắt thì vẫn tồn tại.

ĐT Anh vào tứ kết với tư cách là đội đầu bảng... Ảnh: Internet

Như cái duyên tiền kiếp chưa thể dứt, Anh – Ý luôn phải đối mặt nhau khi những lá thăm Champions League vô tình đẩy cả hai vào cùng một bảng đấu. Số phận đã lạnh lùng sắp xếp những cuộc đụng độ tàn nhẫn mà ở đó, ranh giới của thành bại là rất mơ hồ… Ý - Anh, cuộc chiến không hồi kết… cả châu Âu đã mường tượng ra những cuộc đại chiến khốc liệt. Nhưng chẳng ai ngờ nổi, mấy năm liên tiếp, mối “lương duyên” Ý - Anh lại tái hiện một cách khó hiểu đến thế. Và ở đó là hàng loạt những cuộc hội ngộ kỳ thú giữa những con người từng là máu thịt, không thể tách rời. AC Milan tái ngộ Man Utd với Beckham trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Mourinho – vị cố nhân của The Blues ngày nào sẽ dẫn dắt Inter trở lại Stamford Bridge với khát vọng trừng phạt Chelsea và… dạy cho ông chủ quân phiệt Abramovich một bài học. Những trận cầu nóng ngay từ vòng bảng giữa Serie A vs Premier League đã trở thành một phần quen thuộc không thể thiếu của bóng đá Châu Âu, và lại một lần nữa, lục địa già phải chứng kiến cuộc chiến không hồi kết giữa hai thế lực Ý và Anh. Người hâm mộ phải đổ lệ khi chứng kiến những cuộc tàn sát không thương tiếc bởi những đội mạnh phải gặp nhau quá sớm, những tinh hoa chưa thể thăng hoa thì đã phải dừng chân ở ngưỡng cửa thiên đường…

Nhưng Anh – Ý ở C1 vẫn không khốc liệt bằng EURO. Nếu ở C1, Anh - Ý được chơi lượt đi lượt về thì cơ hội vẫn còn đó cho những ai muốn phục thù sau lượt đi sơ sảy, nhưng với EURO, sảy chân là không còn cơ hội nào phía sau. Nếu ở C1, cuộc chiến Anh - Ý là cuộc chạy đua tiếp sức, M.U mệt thì còn có Chelsea hay Arsenal, Inter thất thủ thì đã có AC phục thù… nhưng ở EURO, cuộc chiến là duy nhất và chẳng có cuộc tiếp sức nào cho cả đôi bên. Cuộc chiến Anh – Ý, cuộc chiến của những đôi chân và những cái đầu, cuộc chiến của thù hận và tình yêu… cũng là cuộc chiến của những xúc cảm trái chiều, được nhen lên bằng những đường bóng diệu ảo.

... nhưng không phải vì thế mà Italaia lép vế. Ảnh: Internet

Anh vượt qua Ukraina một cách nhọc nhằn trong khi Italia vượt qua vòng bảng một cách chật vật không kém. Người ta đang liên tục nói về bàn thắng ma của Anh trong khi Italia, dù vượt qua bóng ma EURO 2004 vẫn chưa khiến người hâm mộ yên tâm hoàn toàn. Ngay cả khi Balotelli đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90 trận gặp Ireland, người Italia cũng không dám ăn mừng. Rồi cái cách Pirlo nhanh chóng thực hiện một tình huống đá phạt góc ở phút bù giờ thứ hai cũng khiến các tifosi hiểu rằng, Azzurri dù thắng 2-0 vẫn không tự quyết định được số phận. Từng giây nặng nề qua đi và rồi khi trọng tài Wolfgang Stark thổi còi kết thúc trận đấu giữa TBN và Croatia tại Gdansk Arena thì cách đó 300km, ở Poznan, Azzurri mới bắt đầu mở tiệc.

Chính việc cả Anh và Ý nhọc nhằn vào tứ kết lại khiến người ta mong chờ cuộc đụng độ giữa họ hơn. Trận tứ kết sẽ diễn ra rất căng giữa hai thế lực mạnh hàng đầu châu Âu, đó sẽ là trận cầu sinh tử quyết định xem ai là kẻ mạnh hơn. Đó sẽ là lúc cả Italia và Anh cùng phải sống lại sau những ngày tháng quên mất vinh quang bao năm qua. 1h45 ngày 25/6, đó sẽ là lúc bản lĩnh lên tiếng và kẻ nào không tìm lại được chính mình sẽ phải vui vẻ rời cuộc chơi và không oán thán…

(Bạn đọc: Kỳ Phong)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục