Như tôi đã thấy: Thêm một mùa hè Italia nhiều kỉ niệm!

21:21 Chủ nhật 03/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Thêm một giải đấu mùa hè nữa, Azzurri nói lời chia tay mà không thể chạm vào chiếc cúp vô địch. Nhưng trong sâu thẳm trái tim của các tifosi, mùa hè ấy vẫn sẽ rất đẹp. “Có thể không phải là một bài ca, để thay đổi quy luật cuộc chơi, nhưng tôi muốn sống trong cuộc phiêu lưu này với những con người bạo dạn cùng trái tim bóp nghẹt.”

Năm 1990, một ca khúc bất hủ của làng bóng đá thế giới đã ra đời, mang tên Un’Estate Italiana (Mùa hè Italia). Ngày ấy, tôi còn chưa được sinh ra, nên những gì tôi thấy được sau này chỉ là những tấm hình, những đoạn video cũ kỹ. Cũng không nhiều người Việt Nam lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy, vì mức độ truyền thông chưa được lan rộng như bây giờ.

Đội tuyển Italia đã bị loại sau trận tứ kết trước Đức ở loạt sút penalty cân não. Ảnh: Internet.

Nhưng sau này, khi được nghe kể lại những câu chuyện, được xem lại trọn vẹn những trận đấu có đội tuyển Italia, thì đôi lúc tôi muốn trở thành một phần trên các khán đài sôi động ở đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Một mùa hè quá nhiều kỉ niệm, với ánh mắt sáng rực của người hùng Salvatore Schillaci, người mà trước giải đấu không một ai biết đến.

Roberto Baggio có những bước chạy đầu tiên, trước khi trở thành ngôi sao vào bốn năm sau. Những Franco Baresi, Roberto Donadoni, hay Paolo Maldini cũng để lại rất nhiều ấn tượng. Và cũng không thể bỏ qua một giai điệu tuyệt vời của Un’Estate Italiana, qua giọng hát rạo rực của Eduardo Bennato và Gianna Nannini.

Đã hai mươi sáu năm trôi qua, kể từ khi bài hát ấy ra đời. Trong khoảng thời gian ấy, các tifosi cũng được chứng kiến rất nhiều những mùa hè nhiều kỉ niệm. Mùa hè năm 2006 cũng là một quãng thời gian đẹp như thế. Đó là một mùa hè của vinh quang, của cả một nỗ lực của tập thể Azzurri để nhuộm xanh bầu trời tại quê nhà vốn đang rất u ám. Italia đã lên ngôi vô địch thế giới trong đêm Berlin huyền diệu, chỉ một ngày trước phiên xét xử scandal Calciopoli đình đám.

Để đem đến niềm vui lớn lao ấy, những chàng trai Azzurri đã phải thi đấu với quyết tâm rất lớn và sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Họ đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, và không bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc, gieo những cái chết đau đớn, mà người Australia, Đức, Pháp sẽ còn rất lâu để nguôi ngoai. Cuối cùng, Francesco Totti và các đồng đội đã trở thành những nhà vô địch đầy xứng đáng.

Sáu năm sau đêm Berlin đầy vinh quang, một “Mùa hè Italia” nữa lại xuất hiện. EURO 2012 trên đất Ba Lan và Ucraine. Mùa hè ấy, Italia là một tập thể đầy mạnh mẽ, của những cầu thủ đang khát khao khẳng định tài năng của mình. Chắc hẳn sẽ không ai có thể quên những nét vẽ hào hoa, đầy lãng mạn đến từ đôi chân của Andrea Pirlo hay đôi lúc là của Riccardo Montolivo. Gianluigi Buffon vẫn còn đó, nay đã trở thành đội trưởng, liên tục la hét truyền lửa vào đôi chân đồng đội. Leonardo Bonucci hay Mario Balotelli bước ra vũ đài lớn, và được cả thế giới gọi tên. Antonio di Natale, Alessandro Diamanti cũng cất lên những nốt nhạc cuối cùng, trước khi lùi vào bóng tối.

Tất cả đã tạo nên những phút giây thăng hoa với những nét vẽ nghệ thuật nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Azzurri dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Cesare Prandelli đã lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết. Tiếc thay, khi vinh quang chỉ còn cách họ đúng một trận đấu, thì họ lại gục ngã, ngậm ngùi nhìn người Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp bạc danh giá. Tuy vậy, đây vẫn là một mùa hè đáng nhớ với các tifosi. Từ đây, họ bắt đầu có niềm tin lớn lao về những thành công trong tương lai.

Thêm bốn năm nữa đã trôi qua, và người Italia vừa có thêm một mùa hè EURO đầy kỉ niệm. Khác với nhiều lần trước, Azzurri hành quân đến Pháp trong rất nhiều sự hoài nghi từ người hâm mộ. Họ không có một ngôi sao nổi trội, cùng một đội hình với rất nhiều lão tướng. Thế nhưng, bằng một sức mạnh tập thể đáng khen ngợi, thầy trò Antonio Conte đã tạo nên những điều không tưởng.

Lối chơi của Italia phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống phòng ngự khu vực vô cùng khoa học, gợi nhớ lại thời hoàng kim của nghệ thuật Catenaccio thuở nào. Bên ngoài đường pitch, còn có Antonio Conte đầy nhiệt huyết, liên tục gào thét, thúc giục các học trò tiến lên. Phía trong sân là một tập thể Italia đoàn kết, không rời rạc, với những cá nhân luôn cống hiến hết mình. Italia đã thua Đức trên chấm penalty đầy kịch tính, và phải dừng bước trước ngưỡng cửa vòng bán kết, nhưng những kí ức về Azzurri tại EURO năm nay sẽ còn được nhắc đến mãi. Đó là những nét vẽ như một họa sĩ của Leonardo Bonucci. Đó là những phút giây làm bùng nổ cả cầu trường của Giaccherini, Graziano Pelle, Citadin Eder.

Đó là những ngôi sao mới lần đầu được bước ra vũ đài lớn, nhưng đã tỏa sáng đúng lúc như Simone Zaza, Sturaro. Và cuối cùng, đó là những giây phút được đứng cạnh nhau, khoác vai nhau và cùng hát vang giai điệu của bài Fratelli D’Italia vào khoảng thời gian chào cờ trước trận đấu. Tất cả sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức người hâm mộ, về một “mùa hè Italia” đáng nhớ trên đất Pháp.

Và bây giờ, mặc dù vừa phải nói lời chia tay với hành trình chinh phục chiếc cúp bạc EURO, nhưng các tifosi có lẽ sẽ không quá buồn. Thay vào đó, họ sẽ hướng đến một mùa hè vào năm 2018 tại nước Nga xa xôi, với hi vọng biến mùa hè ấy thành mùa hè của chính mình. Sau những thất bại, người Italia sẽ càng trưởng thành hơn.

Hai năm nữa, các chàng trai của Azzurri sẽ già thêm hai tuổi, nhưng tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với họ. Gianluigi Buffon vẫn là chốt chặn cuối cùng trước khung gỗ trong giải đấu lớn cuối cùng của anh. Leonardo Bonucci sẽ trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự, và sánh vai cùng những Nesta, Cannavaro trong ngôi đền huyền thoại. Những Simone Zaza, Bernardeschi, El Shaarawy, Sturaro sẽ chững chạc hơn, sẵn sàng thay thế lớp đàn anh. Cùng với đó, những tiếng vọng từ quá khứ cũng sẽ tiếp bước cho đoàn quân thiên thanh. Tính từ năm 1970, cứ mười hai năm trôi qua, người Italia lại có thêm một lần lọt vào trận chung kết World Cup, và các tifosi sẽ hi vọng quy luật ấy lại được tiếp tục.

Với những gì đã thể hiện, Italia đã rời EURO 2016 với tư thế ngẩng cao đầu. Ảnh: Internet.

Thêm một mùa hè nữa đã kết thúc với nhiều kỉ niệm. Với những gì đã trôi qua, những người yêu bóng đá Italia sẽ tiếp tục hát vang bài “Mùa hè Italia” đầy tự hào. Sau những vinh quang rồi thất bại, người Italia sẽ không còn những giọt nước mắt đầy đau đớn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, sẽ còn những ánh mắt khát khao vinh quang, với một mùa hè, một cuộc phiêu lưu mới, và hơn thế nữa…

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:05 03/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục