A. Bilbao 2 - 1 Man Utd (chung cuộc 5 - 3): Quỷ Đỏ không thể lội ngược dòng

03:34 Thứ sáu 16/03/2012

Niềm vui soán ngôi Man City ở giải Ngoại hạng của các Manucian đã vơi đi phần nhiều sau 90 phút trên sân San Mames. Người ta lại "được dịp" chứng kiến một bộ mặt Quỷ Đỏ bạc nhược trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Không có quá nhiều khác biệt trong lối chơi của đội bóng thành Manchester so với lượt đi trên sân Old Trafford, và United chính thức bị Bilbao tiễn chân rời khỏi Europa League.

Được thi đấu trên sân nhà San Mames, ngay từ những phút đầu tiên các cầu thủ Bilbao đã chơi rất tự tin. Họ vẫn cầm bóng và phối hợp tốt như thường lệ, còn United tỏ ra thiếu chính xác trong những pha lên bóng của mình. Phút thứ 14, các cầu thủ Bilbao có pha phối hợp 1 chạm đẹp mắt ngay trước vòng cấm đia của United và bóng đến chân Muniain. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha có cú dứt điểm đập cột dọc khung thành của De Gea, một lời cảnh báo đanh thép đến hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ!

Nhưng khi mà các cầu thủ đội khách chưa kịp chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự của mình, thì Llorente lại một lần nữa khiến các cổ động viên của United chết lặng. Từ đường chuyền dài chẳng khác gì một đường chuyền của Paul Scholes từ chân Iturraspe, cầu thủ mang áo số 9 của Bilbao có cú dứt điểm bóng sống cực kỳ tinh tế và gọn gàng để mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Bilbao! Khó khăn càng thêm chồng chất với United khi tỉ số sau 2 lượt trận đã là 4-2, và nếu muốn vào vòng trong, United phải ghi ít nhất 3 bàn nữa.

Lần lượt Llorente và De Marcos nhấn chìm hy vọng của United. Ảnh: Getty.

Sau bàn thua, United nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng giữa các cầu thủ không có được sự ăn ý cao nhất. Không có nhiều cơ hội ngon ăn cho các học trò của Sir Alex Ferguson trước khung thành Bilbao để họ có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc mà United vẫn chưa thể tìm được phương án hữu hiệu để đánh bại hàng phòng ngự đội chủ nhà và thủ thành Iraizoz.

Sang hiệp 2, không phải United là những người chủ động dâng cao đội hình, mà chính đội chủ nhà Bilbao mới là đội bóng tấn công nhiều hơn. Hàng tiền vệ 5 người của United hoàn toàn đánh mất khả năng kiểm soát tuyến giữa để cho các cầu thủ Bilbao có những pha phối hợp và đi bóng hết sức nguy hiểm, đặc biệt là những đường bóng khoét sâu vào 2 cánh của đội khách, khi mà Evra và Rafael thường xuyên không làm tròn nhiệm vụ phòng ngự. Cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến, phút 65, từ một pha tấn công ở biên trái, bóng được lật vào trong vòng cấm địa của United và tìm đến chân của De Marcos. Tiền vệ của Bilbao đã có cú dứt điểm đầy quyết đoán tung lưới De Gea để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận đã là 5-2, và cơ hội của United chỉ còn là rất mong manh!

Sự bất lực của Sir Alex trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: Getty.

Những gì United thể hiện trên sân San Mames cho đến khi bị thủng lưới lần thứ hai chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ: bạc nhược! Đội bóng của Sir Alex tỏ ra hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Mãi đến phút 80, Rooney mới đem về chút hy vọng cho United với cú cứa lòng chuẩn xác làm bó tay thủ thành Iraizoz. Tỉ số là được rút ngắn xuống còn 1-2!

Nhưng đó cũng là những gì tốt nhất mà các cầu thủ Manchester United làm được cho đến khi trận đấu kết thúc. Khi tiếng còi hết trận vang lên, Bilbao là đội đi tiếp vào từ kết sau khi giành chiến thắng cả hai lượt trận với tổng tỉ số 5-3. Dù đã 1 lần đối đầu với Bilbao,  nhưng Sir Alex và các học trò vẫn không thể khắc chế được lối chơi đậm chất kỹ thuật và tốc độ của đối thủ. Một trận thắng giành cho Bilbao là quá xứng đáng, và một lần nữa trong mùa giải năm nay, đấu trường Châu Âu trở thành nỗi buồn vô hạn đối với các Manucian!


Athletic Bilbao 2 - 1 Manchester United

Bàn thắng:

Athletic Bilbao: Llorente (23'), De Marcos (65')
Manchester United:  Rooney (80')

Đội hình thi đấu:

Athletic Bilbao: Iraizoz, Aurtenetxe, Amorebieta, Javi Martinez, Iraola, De Marcos, Iturraspe, Herrera, Muniain, Susaeta, Llorente. Dự bị: Raul, Toquero, San Jose, David Lopez, Inigo Perez, Ekiza, Ibai.

Man United: De Gea, Rafael, Evans, Ferdinand, Evra, Park, Cleverley, Carrick, Giggs, Young, Rooney. Dự bị: Amos, Smalling, Hernandez, Welbeck, Fabio Da Silva, Scholes, Pogba.

Lịch thi đấu và kết quả Europa League:

Ngày 16/03

1h05:
Udinese 2 - 1 AZ Alkmaar (chung cuộc 2-3)
Hannover 96 4 - 0 Standard Liege (chung cuộc 6-2)
PSV Eindhoven 1 - 1 Valencia (chung cuộc 3-5)
Athletic Bilbao 2 - 1 Manchester United (chung cuộc 5-3)

3h05:
Besiktas - Atletico Madrid
Manchester City - Sporting CP
Olympiakos - Metalist Kharkiv
Schalke 04 - Twente
N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục