4.25 Triều Tiên thắng trận thứ hai ở giải các CLB nữ châu Á 2015

08:25 Thứ hai 14/09/2015

Dù không có chủ công số 1 Jong Jin Sim trong đội hình nhưng CLB 4.25 đã có trận thắng thứ hai liên tiếp ở giải vô địch các CLB nữ châu Á 2015 khi đánh bại Islamic Azad University của Iran.

Sau chiến thắng trước Petron Blaze của Philippines lượt trận tối ngày (12/9). Trong trận đấu với Islamic Azad University chiều 13/9, CLB 4.25 không có sự phục vụ của hai trụ cột hàng đầu là chủ công Jong Jin Sim và Ju Un Hyang. Thay thế vị trí của hai tay đập này là Ri Ra Hyang và Kang Suk Gyong.

Chủ công Jong Jin Sim là người đã ghi 20 điểm cho CLB 4.25 Triều Tiên ở trận đấu tối qua. Và là người giành danh hiệu VĐV toàn diện nhất tại VTV Cup 2015 vừa tổ chức tại Bạc Liêu. Tuy nhiên, trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay, Jong Jin Sim đã dính chấn thương nhẹ ở lưng và không thể ra sân thi đấu.

4.25 Triều Tiên thắng trận thứ hai ở giải các CLB nữ châu Á 2015. Ảnh: Internet.

Dù vậy, ở set thi đấu thứ nhất, CLB 4.25 Triều Tiên là những người có khởi đầu tốt hơn khi vươn lên dẫn trước 8-4 và nới rộng khoảng cách lên 13-8 nhờ màn trình diễn ấn tượng của Kang Suk gyong, Kim Jong Un và Kim Yong Mi. Trong những phút sau đó, các tay đập của Islamic Azad University đã thi đấu tốt hơn để rút ngắn khoảng cách xuống còn 11-14. CLB 4.25 đã xin hội ý để làm giảm sự hưng phấn của đối phương. Kể từ đó, đại diện của Triều Tiên đã có chuỗi ghi điểm ấn tượng để vươn lên dẫn trước 21-12 trước khi giành thắng lợi chung cuộc 25-13 trong set 1.

Trong set thi đấu thứ hai, Islamic Azad University đã có khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước 4-2. Nhưng các tay đập Triều Tiên đã cân bằng điểm số 5-5 và vươn lên dẫn trước 13-10 sau đó. Dù vậy, các tay đập của Islamic Azad University đã thi đấu rất tập trung để cân bằng tỷ số 14-14 rồi 19-19. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn đã giúp CLB 4.25 đã lấy lại sự bình tĩnh để giành thắng lợi 25-22.

Để thua hai set liên tiếp, Islamic Azad University bước vào set 3 với tâm lý thoải mái không còn gì để mất. Điều này khiến trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Kể từ khi để Islamic Azad University cân bằng tỷ số 10-10, các tay đập của CLB 4.25 đã vươn lên mạnh mẽ để dẫn trước 19-14. Các tay đập Islamic Azad University đã rất nỗ lực để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm ở thời điểm 18-20, nhưng màn trình diễn thăng hoa của họ không duy trì được lâu khi các tay đập Triều Tiên đã ghi điểm liên tiếp để giành thắng lợi trong set đấu với tỷ số 25-18, để ấn định thắng lợi chung cuộc 3-0.

Những con số thống kê trong trận đấu cho thấy Kang Suk gyong là người ghi điểm nhiều nhất cho CLB 4.25 Triều Tiên với 16 điểm. Ở phía bên kia lưới, Borhani Esfahan là người ghi điểm nhiều nhất cho Islamic Azad University với 11 điểm.

Phát biểu với báo chí sau chiến thắng của các học trò HLV Moro Branslav của CLB 4.25 Triều Tiên cho biết: "Đây là một trận đấu khó khăn vì chúng tôi không có Jong Jin Sim bởi chấn thương lưng. Cô ấy có thể phải nghỉ thi đấu 2-3 trận để điều trị vấn đề của mình. Trận đấu tiếp theo, chúng tôi gặp Hisamitsu và hy vọng cả đội có thể thi đấu tốt trước họ. Tôi nghĩ Hisamitsu của Nhật Bản và Chiết Giang của Trung Quốc là những ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch. Với CLB 4.25, chúng tôi đặt mục tiêu giành quyền vào Tứ kết và nếu có thể kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3.”

Hoàng Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục