Quên Real đi... Bayern mới là nhà vua kế tiếp của châu Âu!

23:24 Thứ sáu 13/04/2018

Khi cả thế giới đang hướng về Ronaldo và Real Madrid như vị vua hiện tại của Champions League, thì Bayern đang âm thầm tiến từng bước để chiếm lấy ngôi vương.

Kết quả của lượt trận Tứ kết Champions League năm nay rõ ràng khiến nhiều người phải giật mình. Trước khi các trận lượt về diễn ra, hẳn không ít người đang mơ đến viễn cảnh sẽ được chứng kiến 2 trận El Clasico tại vòng bán kết, nhưng Roma đã đập tan những ước mơ viễn vong ấy bằng hiện màn trình diễn “kinh dị” trên sân Olympico.

Và khi Buffon phải rời sân bằng những giọt nước mắt thì Real gần như đang thong dong trên con đường lập cú hattrick vô địch Champions League, vì hai đội bóng dường như kỵ rơ nhất của Kền kền trắng là Juventus và Barcelona đã gục ngã sau lượt trận Tứ kết.

Champions League năm nay còn ai? Roma, Liverpool và Bayern. Roma đến với Bán kết đã là thành công ngoài mong đợi, Liverpool với mùa giải “hóa thánh” của Salah chưa hẳn đã là vấn đề với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Vậy đối trọng duy nhất còn lại Bayern thì sao?

 - Bóng Đá

 Bayern nhẹ nhàng đánh bại Sevilla sau hai lượt trận ở vòng Tứ kết.

Chiến thắng 2-1 sau hai lượt trận Tứ kết trước Sevilla của Bayern không hề nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, thậm chí còn chả ai để ý Bayern đá với đội nào. Nhưng rất tiếc, không phải vì Bayern không phải đội bóng lớn, không phải vì Bayern không có nhiều người hâm mộ… mà là vì chỉ cần không phải Real, Barca hay Man City, Bayern chắc chắn sẽ “đè đầu cưỡi cổ” các đội còn lại nếu gặp phải họ.

Sevilla dĩ nhiên không phải đội bóng nhỏ, thậm chí nếu không phải vì độ truyền thông quá lớn của Liverpool, Sevilla mới được xem là ngựa ô đích thực của giải đấu. Thế nhưng cái cách Bayern đánh bại đội bóng 5 lần vô địch Europa League quá lạnh lùng và dứt khoát, đúng như bản năng săn mồi của một "sát thủ" đúng nghĩa.

Đây đích thị là Hùm xám trứ danh tại đấu trường châu Âu. Đã không còn là Bayern ban bật thời Pep Guardiola với tôn chỉ kiểm soát bóng triệt để. Đây là Bayern của Jupp Heynckes. Lối chơi chắc chắn, tấn công đa dạng, hiệu quả, đội hình dàn sao trải đều trên tất cả các tuyến khiến NHM liên tưởng đến đội bóng đã hủy diệt Barcelona tại bán kết Champions League, sau đó giành cú ăn 3 ở mùa giải 2012/2013.

Hơn nữa, Bayern đang có lợi thế rất lớn về mặt thể lực so với Real Madrid. Họ đã vô địch Bundesliga sau khi đánh bại Augsburg tại vòng 29, giờ đây họ có thể toàn tâm toàn ý cho các trận đấu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Xét về thiên thời, địa lợi thì không có bất kỳ đội bóng nào góp mặt ở Bán kết Champions League có thể so sánh với Bayern về khả năng vô địch. Real tuy được xem là mạnh nhất nhưng việc có khả năng thiếu vắng  đội trưởng Ramos ở trận lượt đi rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hàng phòng ngự, kết quả trận Bán kết lượt về với Juve đã cho thấy điều đó. Roma và Liverpool sẽ có cuộc chiến giữa 2 chú ngựa ô của mùa giải, nhưng sẽ ra sao nếu họ gặp phải Hùm xám ở Chung kết?

 - Bóng Đá

 Với Heynckes, Bayern sẽ đánh bại tất cả.

Sau 3 mùa giải liên tiếp bật bãi tại Bán kết Champions League, Bayern Munich đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đoàn quân xứ Bavaria đang hướng đến cú ăn 3 lần thứ 2 liên tiếp dưới triều đại của vị thuyền trưởng tài ba Jupp Heynckes. Đây cũng sẽ là lời tạm biệt và cảm ơn mà các cầu thủ Bayern dành cho người thầy đã không ngại tuổi tác để trở lại vực dậy đội bóng, đưa Gã khổng lồ nước Đức trở lại với vinh quang một lần nữa.

Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục