Kịch bản nào cho V-League ngày hạ màn?

20:22 Thứ bảy 29/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mặc dù còn tới 3 vòng nữa V.League 2015 mới kết thúc thế nhưng đến thời điểm này mọi chuyện về cơ bản đã ngã ngũ.

Bình Dương đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch. Ảnh: Internet.

Đội vô địch: B.Bình Dương

Với chiến thắng thuyết phục 5-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là FLC Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 23 V-League 2015 chiều qua, câu lạc bộ B.Bình Dương đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch. Khi có 48 điểm và bỏ xa đội xếp thứ hai là FLC Thanh Hóa 5 điểm khi V-League chỉ còn 3 vòng đấu nữa là hạ màn.

Nếu không có bất ngờ nào ở những vòng đấu cuối, đội bóng đất Thủ sẽ bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch V-League mà họ đã giành được từ mùa giải năm ngoái.

Đây là thành quả hết sức xứng đáng với đoàn quân của HLV Thanh Sơn, bởi công bằng mà nói B.Bình Dương có một lực lượng đồng đều, chất lượng, các cầu thủ đoàn kết, lực lượng cổ động viên nhiệt thành, một tiềm lực kinh tế hùng hậu và trên hết là năng lực tuyệt vời của GĐKT Mai Đức Chung.

Đội đứng thứ hai : FLC Thanh Hóa

Sau khi thay chủ ở vòng đấu 11, và mang tên mới là FLC Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã thi đấu hết sức thành công, liên tiếp bám đuổi Bình Dương khiến cho cuộc đua vô địch V-League trở nên vô cùng hấp dẫn.Tuy nhiên sau thất bại khó hiểu trước ửng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng Đồng Nai ở vòng 21 (2-5), Thanh Hóa đã không còn là chính mình.

Trận thua toàn diện trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch B.Bình Dương (2-5 ) chiều qua đã chính thức khép lại tham vọng nâng cúp của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải này, khi họ đã bị Bình Dương nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm và V-League đang trôi về giai đoạn cuối.

Đang có 43 điểm, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và hơn đội xếp thứ 3 là Hà Nội T&T 3 điểm trong bối cảnh V.League 2015 còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, nhiều khả năng đội bóng của Đình Tùng sẽ xếp thứ 2 ở giải đấu năm nay sau khi V.League hạ màn.

Đội xuống hạng: Đồng Nai

Đồng Nai có nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Internet.

Thất bại 1-2 chiều qua trước HAGL đã khiến cho cơ hội trụ hạng của Đồng Nai hẹp đi khá nhiều. Hiện tại chỉ có 17, đứng cuối bảng xếp hạng, thua HAGL 3 điểm và kết quả đối đầu có lẽ chỉ có phép màu mới có thể giúp đoàn quân của HLV Trần Bình Sự trụ hạng ở mùa giải này.

Đây là điều vô cùng đáng tiếc cho đội bóng miền Đông Nam Bộ, bởi công bằng mà nói, nếu không có vụ bán độ năm 2014, khiến cho Đồng Nai mất đi khá nhiều cầu thủ trụ cột thì đội bóng của HLV Trần Bình Sự không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay.

HAGL đứng thứ 12

Với chiến thắng quà cảm 2-1 ngay trên sân của đại kình địch Đồng Nai chiều qua, cơ hội trụ hạng đã rộng mở với HAGL. Hiện đội bóng phố Núi đã leo lên vị trí thứ 13 trên BXH khi bằng điểm nhưng hơn Cần Thơ hơn về chỉ số phụ nhưng thua về thành tích đối đầu, và đặc biệt nới rộng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp xuất trụ hạng Đồng Nai lên 3 điểm (hơn về lợi thế đối đầu ).

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng phố Núi và là trận thắng trên sân khách đầu tiên của HAGL ở mùa giải năm nay, (trước đó Công Phượng và các đồng đội đã thua liên tiếp 11 trận trên sân khách ). Nếu không có bất ngờ nào xảy ra đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ ở lại V-League sau khi giải đấu hạ màn thậm chí xếp trên cả Cần Thơ và cán đích ở vị trí thứ …12 trên BXH.

Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng của Tuấn Anh và các đồng đội .

(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục