Didier Drogba: Vị thiên sứ của hòa bình

16:14 Chủ nhật 03/05/2015

Với nhiều người bóng đá chỉ đơn thuần là môn thể thao vua dùng để giải trí, nhưng đối với tiền đạo Didier Drogba thì giá trị thực sự mà trái bóng tròn mang lại còn lớn lao và vĩ đại hơn nhiều!

Dù là siêu sao hay cầu thủ bình thường đều có một số phận, có một lựa chọn riêng cho mình trong cũng như ngoài sân cỏ. Và với cá nhân gã “Voi rừng” Drogba với hình dáng xù xì, gai góc anh đã và đang đá quả bóng tròn của mình, mang theo một giá trị nhân văn đầy ý nghĩa len lỏi vào sự khô cằn, bạo lực, thù địch và thống khổ của những phận con người nơi miền đất châu Phi…

Gã "Voi rừng" xù xì có trái tim nhân hậu

Trên sân cỏ những tín đồ túc cầu giáo sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh một Drogba dũng mãnh, với sức mạnh ngút ngàn tại mái vòm Stamford Bridge của Chelsea trong những năm tháng đỉnh cao. Bởi vậy, chân sút sinh ra từ sa mạc châu Phi mới được mệnh danh là “Voi rừng” – một mãnh thú bất khả chiến bại đã trở thành biểu tượng, huyền thoại của “The Blues”.

Drogba gặt hái được nhiều vinh quang cùng Chelsea

Nhưng đó chỉ là một Drogba trong bóng đá, còn phía sau sân cỏ thì có một ngôi sao lớn của lòng người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương đón nhận những mảnh đời bất hạnh. Đây cũng chính là mặt thứ 2 của một chú “Voi rừng” với bản tính hiền lành và nhân hậu.

Được biết, vào năm 2007 khi ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã tạo dựng được tiếng vang và gặt hái được thành công cùng Chelsea, cũng là lúc anh hoạt động từ thiện mạnh mẽ nhất. Drogba không chỉ đóng góp về vật chất, anh còn trực tiếp tham gia vào các chiến dịch dù luôn rất bận rộn với lịch trình thi đấu.

Bắt đầu từ việc thành lập Quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Hội chữ thập đỏ quốc tế và các trại trẻ mồ côi ở châu Phi, “Voi rừng” còn quyết tâm xây dựng một bệnh viện tại Abidjan, nơi anh sinh ra để có thể phục vụ khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng thời là mái nhà nuôi dưỡng những em bé bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Và chính Drogba đã quyên góp 3 triệu euro để khởi công hiện thực hóa giấc mơ vào năm 2009, cho đến nay nơi đây luôn là ngôi nhà yêu thương của tất cả mọi người cần được sự giúp đỡ.

Theo năm tháng công việc từ thiện của huyền thoại “The Blues” ngày càng quy mô hơn. Ngoài bản thân, Drogba còn kêu gọi sự trợ giúp từ những cầu thủ như: Silvestre, Essien, Beckham… hay ngôi sao bóng rổ Bryant, các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng cho đến những nhà tài trợ: Pepsi, Samsung. Mới đây nhất, sau chiến thắng của thầy trò Mourinho trước MU (1-0), “Voi rừng” đã tổ chức tiệc quyên góp cho Quỹ từ thiện mang tên anh, và qua đó đem lại hiệu quả rất lớn.

Huyền thoại "The Blues" là niềm hy vọng của trẻ em châu Phi
"Voi rừng" có tấm lòng vàng

Trước đó một năm (13/5) Drogba - đang thi đấu cho Galatasaray đã không ngần ngại quyên góp một triệu euro giúp đỡ gia đình các nạn nhân vượt qua thảm kịch khi 301 công nhân làm việc tại hầm mỏ ở Soma (Thổ Nhĩ Kỳ) thiệt mạng sau một vụ nổ.

Sau những gì đã và đang làm, Drogba luôn khẳng định rằng, tất cả đều xuất phát từ đáy lòng của chính anh với những mảnh đời bất hạnh. Và thực tế, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã trở thành nhà vô địch thực sự trong lòng mỗi người dân Lục địa đen bằng tình yêu đồng loại vô vị lợi. Trên hết, trong giới cầu thủ hay các ngôi sao ở mọi lĩnh vực cần lắm những nghĩa cử cao đẹp như Drogba!

Sức mạnh bóng đá xóa tan quyền lực chính trị

Xa quê khi mới 5 tuổi (đến Pháp), nhưng chưa bao giờ Drogba không hướng về mảnh đất đã sinh ra anh. Và nỗi niềm lớn nhất đối với tiền đạo kì cựu của Chelsea cho đến bây giờ luôn là cuộc chiến tranh sắc tộc, tôn giáo đang âm ỉ tại Bờ Biển Ngà.

Dù chỉ là một công dân bình thường, chơi một trò giải trí đơn thuần nhưng “Voi rừng” vẫn không ngừng dùng tình yêu với trái bóng để kết nối mọi người dân trên quê hương được xích lại gần nhau, và xóa tan đi cuộc nội chiến kéo dài giữa các đảng phái.

Và cứ thế, theo thời gian nền bóng đá ở đất nước “Les Elephants" phát triển trong lòng cuộc nội chiến. Bằng chứng Bờ Biển Ngà từ một thế lực mới nổi của bóng đá châu Phi đã nhanh chóng gây tiếng vang đến thế giới ở các vòng chung kết World Cup. Đặc biệt ngày hội lớn nhất hành tinh năm 2006 (ở Đức), Drogba, Toure, Eboue, Dindane và Boka đã trở thành những anh hùng dân tộc khi đem tình yêu bóng đá xóa tan đi hận thù của chiến tranh.

Drogba dùng tình yêu bóng đá để đoàn kết dân tộc

Khoảnh khắc, đội trưởng “Voi rừng” tự tin cầm microphone sau thắng lợi 3-1 trước Sudan để đến Đức đã chính thức tạo bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử chính trị đất nước Bờ Biển Ngà.

“Hỡi tất cả người dân Bờ Biển Ngà, từ Nam đến Bắc, miền Trung hay miền Tây: chúng tôi đã chứng minh rằng tất cả mọi người ở đất nước này đều có thể sống chung với nhau và đoàn kết chia sẻ giấc mơ World Cup. Chúng tôi mong kỷ niệm này sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau. Hôm nay chúng tôi quỳ gối cầu xin mọi người…”

Sau đó Drogba và các đồng đội cùng quỳ xuống và hô vang: “Tha thứ. Tha thứ. Tha thứ!!!.Một đất nước giàu mạnh như chúng ta sẽ không thể bị tàn phá bởi chiến tranh được. Xin hãy bỏ vũ khí xuống. Thực hiện bầu cử. Mọi thứ sẽ tốt đẹp”.

Một năm sau, điều kì diệu tiếp tục diễn ra trong chiến thắng 5-0 của ĐT Bờ Biển Ngà trước Madagascar (3/6/2007) để giành vé dự Cúp Các Quốc Gia Châu Phi (CAN). Ở thời khắc đó, Drogba và các đồng đội lần đầu tiên tại thành phố Bouake đã giúp lực lượng Hồi giáo chống đối chính phủ và những người miền Nam theo Thiên Chúa giáo cùng nhau thưởng thức thứ bóng đá trong hòa bình không súng đạn, máu me.

Tuy nhiên trước đó, khi cuộc hỗn loạn đang ở mức căng thẳng tột độ tại Bờ Biển Ngà, tiền đạo Drogba đã liều mình đánh đổi cả tính mạng có thể dùng bóng đá để thực hiện một sự can thiệp quan trọng vào chính trị, và điều này đã có tác động lớn đến việc kết thúc nội chiến so với bất cứ sự kiện nào khác. Đây được xem là thời khắc lịch sử chưa bao giờ có trong môn thể thao vua từ trước đến nay.

Cầu thủ Bờ Biển Ngà là nhà vô địch trong lòng dân châu Phi

Cụ thể, Abidjan là sân nhà truyền thống của quốc gia để tổ chức trận đấu với Madagascar, nhưng Drogba đã dùng ảnh hưởng của mình để đề nghị Tổng thống đương thời của Bờ Biển Ngà lúc đó là Gbagbo di chuyển trận đấu đến Bouake, thủ phủ của lực lượng chống đối ở phía Bắc. Và sau trận đấu một cảnh tượng rất đẹp đã diễn ra khi người hâm mộ xuống sân ăn mừng chiến thắng cùng các cầu thủ, còn trên khán đài lực lượng quân đội và nổi dậy cùng sát cánh bên nhau.

Hiện nay, dù nội chiến vẫn chưa chấm dứt nhưng “Voi rừng” vẫn dùng hết tâm huyết của mình để gửi thông điệp đến hai lượng một lý do để thống nhất đất nước: “Cả hai đều là một phần quan trọng để tạo nên một Bờ Biển Ngà”.

Thực tế, với những đóng góp to lớn cho vấn đề hòa bình tại châu Phi, Drogba đã được tạp chí Time bình chọn vào top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010, tuyệt vời hơn khi ngôi sao “The Blues” được người dân châu Phi xem như là thiên sứ của HOÀ BÌNH ở Lục địa đen sau khi huyền thoại Nelson Mandela qua đời!!!

Kim Đông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục