“Mourinho” Costa Rica mơ xa

03:12 Thứ ba 01/07/2014

Cuộc phiêu lưu kỳ thú của đội tuyển đến từ xứ sở 4,8 triệu dân này có công lớn của HLV Luis Pinto, người được xem là “Mourinho” của Mỹ Latin khi đưa Costa Rica vượt qua Hy Lạp để lần đầu tiên vào tứ kết cúp thế giới

Costa Rica chính thức trở thành “sát thủ hàng loạt” tại VCK World Cup 2014 khi loại tiếp một nhà vô địch khác là Hy Lạp (đăng quang ở Euro 2004) để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết cúp thế giới. Ở trận đấu vòng 1/8 rạng sáng 30-6, đội bóng Trung Mỹ này thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu 11 m sau 120 phút hòa 1-1 với 1 cầu thủ bị đuổi.

Tiền đạo Ruiz, người ghi bàn duy nhất trong trận thắng Ý ở bảng D “tử thần”, mở tỉ số và thủ môn K. Navas nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ nhiều pha cứu thua ngoạn mục, kể cả lần cản phá cú sút luân lưu 11 m. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu kỳ thú của đội tuyển đến từ xứ sở 4,8 triệu dân này có công lớn của “Mourinho” của Mỹ Latin - HLV Jorge Luis Pinto.

HLV Luis Pinto đang cùng Costa Rica bay cao ở Brazil 2014 Ảnh: REUTERS

Ông Pinto nhiều lần chia sẻ phương pháp huấn luyện với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt Chelsea và cũng chưa bao giờ chơi bóng đỉnh cao. Điểm chung lớn nhất giữa họ là tính khí sẵn sàng bùng nổ (ông Pinto còn có biệt danh “Khối thuốc nổ”), không ngại tuyên chiến với báo chí và trọng tài một khi quyền lợi đội nhà bị đe dọa. Trong lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2014 vào tháng 12 năm ngoái, những người đọc khẩu hình phát hiện HLV Pinto chửi thề khi Costa Rica bị xếp cùng bảng D với Ý và Uruguay. Rồi khi đội Anh cũng rớt vào bảng này, ông chỉ biết cười mỉa. Tuy nhiên, sau lượt đấu thứ hai gặp Ý ở Recife, nhà cầm quân 61 tuổi này là người hả hê nhất khi Costa Rica trở thành đội đầu tiên của bảng “tử thần” giành vé vào vòng 2.

HLV Pinto không ngại gọi đến một chương trình trò chuyện trên sóng phát thanh để tranh luận với những người chỉ trích ông, gọi báo chí Mexico là “những thằng hề đội lốt nhà báo” trước trận đấu giữa hai đội tại vòng loại khu vực CONCACAF trên sân khách. Ông từng nhận án cấm chỉ đạo 10 trận khi làm việc tại Colombia và 6 trận tại Venezuela vì tranh cãi không khoan nhượng với trọng tài.

Ông từng giành các chức vô địch quốc gia ở 2 nước vừa kể trên cũng như tại Peru và Costa Rica. Tuy nhiên, lần đầu Pinto nắm đội tuyển Costa Rica trong 2 năm 2004-2005 và Colombia trước cúp thế giới 2010 đều kết thúc bằng việc bị sa thải. Không bỏ cuộc, ông lao vào học hỏi, đi sang Brazil rồi Đức tích lũy kiến thức, đến sân xem các nhà cầm quân nổi tiếng ở châu Âu làm việc để rút kinh nghiệm cho bản thân.

Như Jose Mourinho, ông chú trọng đến phương pháp huấn luyện, sự chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhưng rất tâm lý: Không cấm cầu thủ Costa Rica “quan hệ” với vợ hoặc người yêu trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Trận thắng Hy Lạp được ông chuẩn bị kỹ lưỡng, không hề bất ngờ khi mất người ở phút 66 vì đã chọn lối chơi vào bóng quyết liệt. Biết rằng sau khi bị gỡ hòa, ông lên danh sách đá luân lưu 11 m và kết quả: 5 học trò của ông đều sút thành công còn thủ môn Navas trở thành người hùng.
Trần Đoàn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục