Lượt về bán kết Champions League: Mbappe 'đe dọa' Messi, Benzema hóa Rô 'Béo'

15:25 Thứ năm 11/05/2017

TinTheThao.com.vnLượt về bán kết Champions League đã khép lại, và những dấu ấn mà Kylian Mbappe, Dani Alves,... để lại quả thật là rất ấn tượng.

Mbappe 'đe dọa' Messi

Đã không có thêm một bất ngờ nào khác dành cho Mbappe và Monaco tại Champions League năm nay, khi cuối cùng họ đã phải dừng bước tại bán kết sau khi bị Juventus khuất phục. Mặc dù vậy, đây rõ ràng là một mùa giải cực kỳ thành công dành cho Monaco và đặc biệt là cá nhân của Mbappe.

Lượt về bán kết Champions League: Mbappe 'đe dọa' Messi, Benzema hóa Rô 'Béo' - Bóng Đá

 

Ở cái tuổi vừa hơn 18, Mbappe đã làm được những điều mà nhiều bậc đàn anh chẳng thể làm được. Thực tế với bàn thắng vào lưới Buffon (ngay cả Messi cũng chưa làm được), thần đồng của bóng đá Pháp cũng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu (18 tuổi 140 ngày). Liệu phải chăng bóng đá thế giới đang được chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại mới?

Benzema hóa Rô 'Béo'

Trong trận lượt về trước Atletico vào rạng sáng nay, Benzema chẳng phải là cầu thủ ghi bàn cho Real, nhưng đúng như tiền vệ Gabi đã nói: "Bezema chính là người đã giết chết toàn bộ những hy vọng lật ngược của Atletico." Xét trên tất cả những gì mà Benzema đã làm được tại Vicente Calderón vào rạng sáng nay, có lẽ điều khiến NHM ấn tượng và giật mình nhất chính là tình huống xử lý mà tiền đạo người Pháp đã làm trước khi Isco ghi bàn.

Pha đi bóng ảo diệu của Benzema

Cụ thể trong pha bóng này, Benzema đã bị đẩy sát ra ngoài đường biên, và bao vây anh là có tới 3 cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Tuy nhiên không lúng túng, cầu thủ từng bị rất nhiều fan Real chỉ trích trước trận đấu, đã khéo léo xử lý và vượt qua cả cầu thủ bên phía đối thủ. Với pha bóng này, Benzema đã khiến nhiều người phải lầm tưởng anh với huyền thoại một thời của bóng đá Brazil đó là Rô 'Béo'.

Alves xát muối vào nỗi đau của Barcelona

Một trong những yếu tố dẫn đến sự thất bại của Barcelona trong mùa giải năm nay được các chuyên gia chỉ ra đó chính là vị trí hậu vệ cánh phải. Quả thật vậy, kể từ ngày Alves bị 'tống khỏi' Nou Camp một cách không thương tiếc hồi đầu mùa, những Sergi Roberto, Aleix Vidal,... chưa bao giờ làm NHM an tâm với màn trình diễn của mình.

Lượt về bán kết Champions League: Mbappe 'đe dọa' Messi, Benzema hóa Rô 'Béo' - Bóng Đá

 

Như xát muối vào nỗi đau của Barca, Alves lại đang chơi cực kỳ tưng bừng trong màu áo Juventus mùa này. Không chỉ góp công tiễn đội bóng của Tây Ban Nha rời khỏi Champions League năm nay tại tứ kết, mà Alves còn là người chơi ấn tượng nhất trong cả 2 lượt trận bán kết trước Monaco. Cụ thể với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo tại Turin, hậu vệ người Brazil đã góp dấu giày vào tất cả 4 bàn thắng mà Bà đầm có được trước Monaco. Quá xuất sắc cho một cầu thủ đã 34 tuổi.

Sự 'vĩ đại' của Allegri và Zidane

'Vĩ đại' có thể là một từ hơi quá để nói về tài năng của Allegri và Zidane, nhưng quả thật những gì mà cả hai vị chiến lược gia này làm được cho Juventus và Real cho đến thời điểm này thật sự là quá đáng khâm phục.

Với Allegri, ông gần như đã loại bỏ hoàn toàn những dấu ấn mà Conte để lại. Thay vào đó vị chiến lược gia 49 tuổi này đang biến Juve thành một đội bóng của rất riêng mình. 2 lần vào chung kết sau 3 năm dẫn dắt, đó có lẽ là điều mà chẳng ai dám nghĩ tới vào những ngày đầu cựu thuyền trưởng của Milan đặt chân tới Turin làm việc.

Tuy nhiên thành tích đó của Allegri sẽ chẳng là gì nếu đem so với Zidane, khi ông đã 2 lần đưa Real vào tới chung kết Champions League chỉ sau 17 tháng lên nắm quyền tại Bernabeu. Đó là chưa kể huyền thoại của bóng đá Pháp này còn đã giúp Los Blancos lên ngôi vương ở giải đấu danh giá nhất châu lục vào mùa trước.

Liệu trong lần chạm trán vào ngày 03/06 tới đây, vinh quang sẽ gọi tên Allegri hay Zidane? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:15 11/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục