Góc nhìn: PSG chơi "tấn công" và 2 bài học nhãn tiền của người London

10:59 Thứ ba 12/02/2019 | 1

TinTheThao.com.vnHuấn luyện viên Thomas Tuchel tuyên bố rằng PSG đến Old Trafford với tâm thế của một đội chơi tấn công chứ không phải phòng ngự.

Nhưng Manchester United bây giờ không còn là một tập thể rệu rã, thay vào đó họ trở thành đại diện đáng sợ nhất lục địa già với Ole Gunnar Solskjaer. 10/11 trận thắng cùng 28 bàn thắng (chỉ thua 7 bàn) chắc chắn là thống kê khiến PSG thực sự phải dè chừng vào rạng sáng mai.

Quỷ đỏ dười thời huấn luyện viên người Na Uy rất "biết người biết ta", họ sẵn sàng nhường sân cho những đối thủ thích tấn công hoặc kiểm soát bóng và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Đó là lý do vì sao Arsenal của Unai Emery phải chịu thất bại không thể phủ nhận tại Emirates.

GÓC NHÌN: PSG chơi

 Man Utd ưa thích đá với những đối thủ chơi kiểm soát.

Với Tottenham, nhiều ý kiến cho rằng nếu David De Gea chơi ở mức bình thường, chưa chắc Man Utd có thể "toàn thây" ra về. Đúng là như vậy, nhưng làm thế nào để gạt bỏ công sức của thủ thành người Tây Ban Nha ra khỏi những thành tích dạo gần đây với đội chủ sân Old Trafford?

Solskjaer từng chia sẻ sau trận thắng Cardiff City: "Tôi cần cải thiện hàng phòng ngự và điều đầu tiên là không để lọt lưới". Trải qua 10 trận tiếp theo cho đến nay, Man Utd tuy vẫn chưa thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đó nhưng rõ ràng cách chơi ở tuyến dưới đã thay đổi rõ rệt.

Victor Lindelof trở lại là chính mình kể từ khi đặt chân đến Old Trafford và nó kéo theo nhiều tín hiệu tích cực với Phil Jones hay Eric Bailly. Đó là chưa nói đến sự trở lại đầy chất lượng của Chris Smalling, cầu thủ chơi bóng bổng hàng đầu tại Premier League.

Nhìn lại PSG, Tuchel nói rằng họ sẽ chơi tấn công, và có lẽ ông đã quá tự tin ngay cả khi Neymar và Edinson Cavani đã dính chấn thương. Không phủ nhận Kylian Mbappe rất xuất sắc, rất tốc độ nhưng Man Utd cũng sở hữu những nhân tố đủ tốc độ để chạy đua với ngôi sao 20 tuổi.

GÓC NHÌN: PSG chơi

 PSG thiếu nhân sự để triển khai cách đá tấn công quen thuộc.

Vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra trong hai lượt trận. Sẽ tốt hơn nếu nhà vô địch Ligue 1 chấp nhận nhường sân cho đối thủ và toan tính mọi thứ ở Stade de France, thay vì cố gắng làm mọi thứ tại Old Trafford và chấp nhân rủi ro thua, thậm chí thua đậm nếu phải đá với đội bóng rất tự tin như Man Utd.

Quyết định cuối cùng hoàn toàn thuộc về Tuchel, nhưng ông nên nhìn vào Tottenham và Arsenal để thấy rằng Man Utd luôn yêu thích đối thủ đá tấn công, kiểm soát thế trận để họ đễ dàng thi triển cách đá nhanh của Paul Pogba và Marcus Rashford. Mọi thứ sẽ chỉ xảy ra vào rạng sáng mai, hãy cùng chờ xem!

Vũ Quang Toản | 09:50 12/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục