Chân dung Zlatan Ibrahimovic (Kỳ 2): Kẻ lang thang ở lục địa già

18:08 Thứ bảy 31/03/2018

Không thể phù nhận tài năng săn bàn đáng sợ của Ibra. Thế nhưng vì lý do này hay lý do khác, Zlatan chưa bao giờ gắn bó lâu dài ở một CLB nào cả.

Nỗi oan ở Ajax

Nếu vốn là một ngôi sao, thì dù ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Câu nói này nói về Ibra chẳng sai. Sau khi rời đội bóng quê nhà Malmo, chân sút người Thụy Điển đến Amsterdam để đầu quân cho Ajax.

Ở Ajax bốn năm, anh có cho mình 48 bàn thắng, đem về cho đội bóng thủ đô bốn danh hiệu quốc nội. Đặc biệt là tuyệt phẩm vào lưới NAC, khi chàng tiền đạo trẻ lần lượt đi bóng vượt qua 5 hậu vệ, làm lỡ trớn thủ môn rồi nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo vừa chuyển đến LA Galaxy thời còn thi đấu cho Ajax.

Thế nhưng, trời kỵ người tài, Ibrahimovic đã phải rời Ajax với một lý do không thể lãng xẹt hơn. Zlatan rất hay, thế nhưng anh không nên xung đột với Rafael Van der Vaart – người đội trưởng trẻ nhất lịch sử đội bóng, niềm tự hào của lò đào tạo trẻ CLB, và là nơi trái tim những người yêu Ajax hướng về.

Van der Vaart gặp chấn thương trong một tình huống va chạm ngoài ý muốn với Ibra và cho rằng chàng tiền đạo trẻ cố tình chơi xỏ. Tất nhiên, Ibra có lên tiếng phân bua, rằng anh chẳng hơi đâu làm mấy trò “vớ vẩn” đó. Thế nhưng chính cái cách mà Ibra lên tiếng biện minh cho mình càng khiến các CĐV nóng mắt, và chẳng bao lâu sau, “ngựa hoang” bị tống cổ khỏi Ajax một cách đầy đau đớn.

Thánh cũng có lúc phạm sai lầm, huống gì là Ibra

Đúng vậy, Ibra đã từng có lúc phạm sai lầm, khi sử dụng chất cấm và bị tước đoạt một Scudetto cùng với Juventus. Thế nhưng, chỉ những người trong cuộc mới có thể hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của Zlatan lúc bấy giờ.

Bị đá khỏi Ajax một cách phũ phàng, Ibra được Bà đầm già thành Turin giang tay đón nhận. Những tưởng, từ đây con đường sự nghiệp của anh sẽ là một màu hồng, thế nhưng tương lai luôn là điều không ai có thể tiên lượng trước được.

Lúc ấy, Juventus sở hữu trong tay hai sát thủ khét tiếng đã làm bao hàng thủ phải run sợ, và kiếp số của một cầu thủ 22 tuổi, với nguồn thể lực sung mãn trời sinh, đương nhiên trở thành bệ phóng cho Trezeguet và Del Pierro bùng nổ.

Ibra được HLV trưởng đội bóng áo sọc trắng đen lúc ấy là Fabio Capello yêu cầu di chuyển rộng để làm bóng và tạo khoảng trống cho đồng đội. Điều này khiến Ibra gặp khó, bởi anh vốn là một trung phong thuần túy theo kiểu cổ điển, thích nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương và tự xoay sở tìm cách kết thúc.

Thành tích của anh thậm chí chỉ ngang bằng Adrian Mutu, kẻ bị Chelsea đuổi cổ vì sử dụng ma tuý. Với một con ngựa bất kham, một tâm hồn cao ngạo bất khuất như Ibra, điều đó còn hơn bất kỳ sự sỉ nhục nào. Và bởi thế, trong cơn bĩ cực, Ibra mới tìm đến doping. Đương nhiên, không thể lấy đó làm lý do bào chữa cho hành động sai trái này. Thế nhưng sau cùng thì, con người có ai là hoàn hảo?

 - Bóng Đá

 Ibra mệt mỏi khi phải hoạt động quá rộng khi còn chơi ở Juve.

Khi Inter Milan sở hữu “bàn tay vàng của vua Midas”

Trong thần thoại Hy Lạp, có một vị vua tên là Midas. Vua Midas là một người tham lam, bởi vậy ông khẩn cầu Dyonysus biến bất cứ thứ gì mình chạm vào thành vàng. Ibra cũng vậy, ở Inter Milan, anh như một ông vua sở hữu lòng tham vô tận với các danh hiệu.

Có lẽ bởi thế, bất kỳ CLB nào anh đi qua, đều sẽ như nắm được “bàn tay Midas” và mang cúp vàng về phòng truyền thống. Tại đây, Zlatan lĩnh xướng hàng công của nửa xanh thành Milan, giúp Inter giành hai danh hiệu Scudetto mùa 2007 và 2008. Thế nhưng điều đó chưa đủ để nói lên hết tài hoa của chàng tiền đạo cá tính này.

 - Bóng Đá

 Zlatan ăn mừng cùng “Hoàng đế” Adriano và các đồng đội.

Trong trận gặp Bologna vào ngày 4 tháng 10 năm 2008, tiền đạo người Thụy Điển đã có pha ghi bàn đầy ngẫu hứng khiến giới mộ điệu phải sững sờ kinh ngạc. Đánh gót trong tư thế quay lưng về phía cầu môn và bị các trung vệ đối phương đeo bám chặt. Nếu giờ nhớ lại, có thể Ibra sẽ nghĩ: “Đó xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.”

Kẻ bị người Catalan ruồng bỏ

 - Bóng Đá

 Ibra và Pep xung đột với nhau ngày cả hai còn làm việc chung tại Tây Ban Nha.

Ibra là một con người bản lĩnh, thế nhưng điều đó không có nghĩa con đường của anh sẽ bằng phẳng, mà ngược lại, vô cùng ghập ghềnh, chông chênh. Thời gian ăn tập ở Barca được anh miêu tả ngắn gọn bằng hai chữ “địa ngục”.

Từ tận xương tủy, Ibra là con người tự do và kiêu ngạo, là một kẻ nổi loạn bẩm sinh. Bởi vậy, có lẽ Barca và Ibra không phải “trời sinh một cặp”. Sống trong môi trường cùng “những cậu học trò lễ phép và biết nghe lời” như Messi, Xavi và Iniesta, Ibra như phải sống trong một căn phòng ngột ngạt, thiếu dưỡng khí.

Không được lòng đồng đội, cũng chẳng được lòng HLV, dẫn đến anh không thể phát huy hết những phẩm chất của mình. Bởi thế, việc phải khăn gói ra đi xảy ra như một kết quả hiển nhiên, không thể nào khác được. Tuy là thế, nhưng với bản năng thiên bẩm của mình, trước khi rời La Liga, anh vẫn kịp bỏ túi 22 bàn thắng sau 29 lần được ra sân.

Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 17:25 31/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục