Vic đến Paris “phò” chồng: Đối mặt với “gangster” của PSG

14:25 Thứ bảy 23/02/2013

Victoria Beckham đang phải đối mặt với viễn cảnh khó khăn: Phải hòa hợp được với “ong chúa” Helena Seger, người bị chính chồng mình đặt cho biệt danh là “gangster”.

Helena Seger bà xã của tiền đạo số 1 PSG, Zlatan Ibrahimovic. Helena được coi là “ong chúa” của khu vực hậu trường đội bóng thủ đô dù đặt chân tới đây chưa đầy một mùa giải.

Vic sẽ đứng cùng phía hay đối chọi với WAGs PSG?

Thế lực Helena Seger

Tiền đạo người Thụy Điển, trong cuộc phỏng vấn với báo chí hồi cuối tháng 11, sau khi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới ĐT Anh trong một trận đấu giao hữu, đã thừa nhận rằng bạn đời của mình là một người khó tính và hầu hết chẳng hài lòng với ai từ đầu.

Trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan”, Ibra đặt cho người vợ hơn mình 11 tuổi biệt danh “siêu ác” với cách miêu tả Helena giống như Tony Montana (một di dân từ Cuba đến Florida rồi trở thành gangster) trong phim Scarface năm 1983.

Chừng đó đủ hiểu Helena là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ như thế nào. Nhưng để trở thành thế lực thực sự nơi “hậu cung” của PSG, siêu mẫu 42 tuổi phải viện đến cả sự thông minh và tài năng của mình.

Sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại Thụy Điển, sau khi lấy bằng cử nhân Khoa học Kinh tế, Helena Seger bắt đầu làm việc chỉ với tư cách là một nhân viên phục vụ phòng kiêm người mẫu.

Thế nhưng, với tham vọng lớn, cô dần dần trở thành giám đốc một cửa hàng thời trang và từ đó, con đường sự nghiệp thăng tiến không ngừng với vị trí quản đốc của tập đoàn đồng hồ quốc tế nổi tiếng Swatch Group Nordic, rồi sau đó trở thành giám đốc tiếp thị của hãng hàng không giá rẻ Flyme…

Đến Pháp, Helena nhanh chóng xuất hiện trên các tạp chí thời trang có tiếng của quốc gia này. Ngay cả một người được cho là ngạo mạn như Ibra cũng phải khâm phục vợ mình. “Cô ấy đã dạy tôi tất cả những cách ứng xử trong cuộc sống cho tới cách uống rượu như thế nào mới đúng”.

Mỗi khi Helena tới khán đài theo dõi Ibra thi đấu vào ngày Chủ nhật, cô lập tức trở thành mục tiêu của máy quay truyền hình và ống kính máy ảnh. Cô luôn là trung tâm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện và được coi là một trong những WAGs hấp dẫn nhất tại Pháp.

Chống đối là tự cô lập

Nếu Vic muốn hòa hợp với những người phụ nữ ở PSG, cô cần phải làm bạn với Helena. “Các nàng WAGs đều kính trọng Helena. Cô ấy là một phụ nữ tinh tế, thanh lịch, sang trọng và giàu có dựa trên tài năng của chính mình. Bởi thế, lời khuyên dành cho Vic là nên hợp tác và đứng về phía Helena thay vì chống lại” - một nguồn tin nội bộ PSG cho biết.

Giữa hai người có khá nhiều điểm chung để làm bạn với nhau. Họ xinh đẹp, tài năng và là người phụ nữ hoàn hảo của gia đình với những đứa con ngoan và xinh xắn. Hơn nữa, Helena là nàng WAGs hiếm hoi ở PSG giao tiếp bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mà Vic sử dụng. Đam mê về thời trang cũng có thể là nhân tố để kết nối họ lại với nhau.

Trái lại, nếu đứng khác phía với “nửa kia” của Ibra, cuộc sống của Vic tại Paris sẽ rất khó khăn bởi cô sẽ thấy mình hoàn toàn bị cô lập bởi các nàng WAGs khác. Giới WAGs tại Pháp không quá cởi mở và phô trương như ở Anh, nơi các cô gái thường bước lảo đảo ra khỏi hộp đêm hay rời những cửa hàng quần áo sang trọng với chiếc túi to đùng.

WAGs ở Pháp bảo vệ sự riêng tư của họ rất quyết liệt và kết quả là, rất ít người được biết về cuộc sống cá nhân của họ. Những cô gái này cũng thường đi chơi theo nhóm, tới một nhà hàng quen và cùng trò chuyện. Họ thỉnh thoảng cũng bị phát hiện đi ăn trưa cùng nhau tại đại lộ Champs Elysees - một nơi rất sang trọng.

Thế nên, để có thể nhập hội, Vic không nên giữ bộ mặt kiêu kỳ, lạnh lùng đã trở thành “thương hiệu” của mình. Nếu không, David hãy sớm tính cách bảo vệ vợ mình!

Cẩm Oanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục