Tuyển thủ Việt Nam bị vây kín trong vòng tay của người hâm mộ sau khi đặt chân xuống Nội Bài. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Trước đó, hội cổ động viên Việt Nam đã có mặt từ hơn 17 giờ để chờ đội tuyển. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Huấn luyện viên Miura là người đầu tiên bước ra khỏi tàu bay. Ông thầy người Nhật chính là linh hồn trong thành công của đội tuyển. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Thủ thành Trần Nguyên Mạnh và các đồng đội giản dị xen lẫn giữa dòng khách đang lấy hành lý. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Rất đông báo giới và người hâm mộ đã chờ sẵn đội tuyển ở cửa ra. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Trưởng đoàn Mai Đức Chung vất vả thoát khỏi vòng vây cổ động viên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Tiền vệ Hoàng Thịnh (giữa) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cổ động viên nữ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Nhưng Lê Công Vinh vẫn là ngôi sao số một của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) |
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Minh Chiến |
00:00 30/11/-0001