Nerazzurri đã có một hiệp một vô cùng tệ hại và phải nhận lấy hai bàn chóng vánh từ đội chủ nhà Catania. Tuy nhiên một vài điều chỉnh trong hiệp hai, đặc biệt là sự xuất hiện của Palacio đã giúp Inter thắng ngược 3-2 khó tin trên sân khách.
Phát biểu sau trận đấu, chính HLV Stramaccioni cũng phải thừa nhận rằng đây là một chiến thắng "điên rồ" của ông và các học trò.
"Chúng tôi đã có một khởi đầu cực kỳ tệ hại, và một phần vì chịu ảnh hưởng bởi sức nóng trên khán đài."
"Đây quả thật là một chiến thắng cực kỳ quan trọng của chúng tôi, vì đó là một chiến thắng trước một đội bóng đang có phong độ rất tốt. Tôi thật sự không biết là có bao nhiều tin chúng tôi có được chiến thắng chung cuộc sau khi hiệp một kết thúc nữa."
Phát biểu về cuộc biểu "nổi loạn nhỏ" của Cassano, HLV Stramaccioni cũng đã cho biết: "Vào ngày mai chúng tôi sẽ lại luyện tập cùng Cassano. Cậu ấy không bao giờ bị "đóng băng" tại đây. Cậu ấy sẽ chơi trong trận đấu với Tottenham sắp tới."
Andrea Stramaccioni. Ảnh: Internet. |
Phát biểu sau trận đấu, chính HLV Stramaccioni cũng phải thừa nhận rằng đây là một chiến thắng "điên rồ" của ông và các học trò.
"Chúng tôi đã có một khởi đầu cực kỳ tệ hại, và một phần vì chịu ảnh hưởng bởi sức nóng trên khán đài."
"Đây quả thật là một chiến thắng cực kỳ quan trọng của chúng tôi, vì đó là một chiến thắng trước một đội bóng đang có phong độ rất tốt. Tôi thật sự không biết là có bao nhiều tin chúng tôi có được chiến thắng chung cuộc sau khi hiệp một kết thúc nữa."
Phát biểu về cuộc biểu "nổi loạn nhỏ" của Cassano, HLV Stramaccioni cũng đã cho biết: "Vào ngày mai chúng tôi sẽ lại luyện tập cùng Cassano. Cậu ấy không bao giờ bị "đóng băng" tại đây. Cậu ấy sẽ chơi trong trận đấu với Tottenham sắp tới."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Xú |
00:00 30/11/-0001