SLNA 'nhấn chìm' Than Quảng Ninh tại FLC Thanh Hóa Cup 2016

19:58 Thứ bảy 16/01/2016

Sau thất bại trước chủ nhà FLC Thanh Hóa, chiều nay SLNA đã tìm lại niềm vui chiến thắng tại FLC Thanh Hóa Cup 2016 khi có chiến thắng tưng bừng trước Than Quảng Ninh.

Sau một ngày nghỉ ngơi, chiều nay (16/1), FLC Thanh Hóa Cup 2016 bước vào lượt trận thứ 3. Mở đầu vòng đấu này, SLNA có cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh. Sau thất bại ở lượt trận thứ hai, đây là cơ hội để cả đội bóng đất Mỏ và thành Vinh tìm lại niềm vui chiến thắng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

SLNA nhập cuộc chủ động trước Than Quảng Ninh.

Ở trận đấu chiều nay, HLV Phạm Như Thuần của Than Quảng Ninh tiếp tục tiến hành thử việc với các ngoại binh khi Chenko được tung vào sân ngay từ đầu. Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Ngô Quang Trường của SLNA tiếp đặt niềm tin vào các nội binh nhằm ổn định lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới.

SLNA đã có khởi đầu thuận lợi khi có được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2 với pha lập công của Khắc Ngọc từ tình huống dứt điểm cận thành. Sau khi để SLNA có được bàn thắng sớm, Than Quảng Ninh đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và những nỗ lực của đội bóng đất Mỏ đã được đền đáp với bàn thắng cân bằng tỷ số của Chenko ở phút 11.

Ở những phút sau đó, hai đội có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đã xuất hiện những tình huống căng thẳng. Phút 24, những cái đầu nóng đã không giữ được sự bình tĩnh khiến trọng tài lại phải can thiệp. Trợ lý của SLNA đã bị đuổi lên khán đài vì lỗi phản ứng thái quá. Ở những phút còn lại của hiệp một, dù cả hai đội thi đấu rất nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng.

Bước vào hiệp hai, HLV Ngô Quang Trường tung tân binh Odah vào sân và chỉ vài phút xuất hiện trên sân tiền đạo người Nigeria đã để lại dấu ấn của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA ở phút 51. Trong tình huống này, bản hợp đồng “bom tấn” của đội bóng thành Vinh đã có một cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 đẹp mắt hạ gục thủ môn của Than Quảng Ninh.

Chỉ đúng 7 phút sau, các chân sút SLNA đã có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1. Viết Nguyên đã tận dụng rất tốt sự lúng túng của các hậu vệ Than Quảng Ninh để ghi bàn thắng thứ 3 trong trận đấu cho đội bóng thành Vinh.

Sau khi có được bàn thắng thứ 3, HLV Ngô Quang Trường chủ động chỉ đạo các học trò hạ thấp đội hình và tiếp tục tiến hành những phương án thử nghiệm lực lượng. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng khi sử dụng tới 3 ngoại binh là Udo, Diup và Chenko. Nhưng trước hàng phòng ngự chặt chẽ của SLNA, Than Quảng Ninh thi đấu khá bế tắc.

Khi những nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội bóng đất Mỏ chưa đem lại hiệu quả. Đoàn quân của HLV Phạm Như Thuần đã nhận bàn thua thứ 4 ở phút 86. Người lập công cho đội bóng thành Vinh lần này lại là Khắc Ngọc. 4-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Với chiến thắng trước Than Quảng Ninh chiều nay, SLNA đã tìm lại niềm vui chiến thắng tại FLC Thanh Hóa Cup. Đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường đã có hai trận thắng và 1 trận thua sau 3 lượt trận. Trong khi đó, đội bóng đất Mỏ của HLV Như Thuần đã để thua ở hai trận đấu liên tiếp. Trước đó, tại vòng 2, Than Quảng Ninh cũng đã để thua ngược tân binh V-League 2016, Hà Nội trong cơn mưa bàn thắng với tỷ số 4-5.

Hoàng Nam | 18:07 16/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục