Serie A: Đèn không hắt bóng

17:41 Thứ sáu 24/08/2012

Sau những cơn say trong men Euro, sau những cái tươi mới của Olympic, đến hẹn lại lên, cuối cùng tuần này Serie A sẽ trở lại. Trong khi Premier League và La Liga đã bắt đầu vòng quay mới với không ít cảm xúc, Italia lúc này vẫn trong cái ồn ào của phiên chợ hè, dường như tất cả vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới.

Trong tâm thức những người yêu bóng đá, mặc dù có người thích đội này hay đội khác nhưng bóng đá Ý vẫn là một trong những nền bóng đá chiếm được nhiều cảm tình của giới hâm mộ. Một phần vì đặc trưng của tifosi, đã yêu là yêu đến cùng, đã để trong trái tim là sẽ không bao giờ từ bỏ, cho nên, dù khi thịnh khi suy, dù có lúc thăng lúc trầm, tifosi vẫn một lòng tin yêu bóng đá xứ sở ấy.

Bóng đá Ý cùng với những nền bóng đá hàng đầu trên thế giới như Anh, TBN, Đức, Pháp… đã làm nên một bức tranh đa màu cho bóng đá thế giới. Trên cái nền hừng hực nóng bỏng quyến rũ của bóng đá TBN vẫn không thể lu mờ cái hào hoa của bóng đá Anh pha trộn giữa cái hiện đại và truyền thống. Bên cạnh cái nguyên tắc và chắc chắn của Đức người ta vẫn nhận ra một cái gì đó rất Pháp của Ligue 1. Và cái nền rất sáng được tạo nên bằng các mảnh ghép Anh, Đức, TBN… đó, không thể thiếu mảnh ghép Italia.

Serie A vẫn hứa hẹn là một giải đấu hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Internet.

Không mang cái màu sáng hào nhoáng như những nền bóng đá khác, Italia với những sân vận động cũ kĩ trong những chiều tắt ánh hoàng hôn, người ta vẫn nhận ra một cái màu xưa cũ đổ bóng xuống nền túc cầu trên đất nước hình chiếc ủng. Đã từ rất lâu rồi, vẫn như thế, nước Ý đã trải qua bao cuộc biến suy nhưng cũng như nếp cảm nếp nghĩ của những con người nơi đây, bóng đá ở nơi đó vẫn chẳng khác xưa là mấy. Serie A sản sinh ra biết bao thiên tài, là một trong những cái nôi văn minh của bóng đá nhân loại. Serie A đã từng là điểm đến, là ước mơ, là miền đất hứa của không ít các cầu thủ trên toàn thế giới. Nhưng giờ đây, vị thế của Serie A dường như đã thay đổi. Không còn là mặt trời của vũ trụ, không còn là mảnh đất lành cho những cánh chim muốn bay lên. Serie A lúc này không còn là ngọn hải đăng chiếu sáng của một vùng hải phận. Tất cả những gì Serie A có lúc này là một cái tên, một danh phận, một cái mác đẹp để những ai yêu bóng đá nơi ấy tiếp tục tin, chờ đợi và hi vọng vào một sự đổi thay.

Không ai nói rằng Serie A là một gã yếu thế, không ai dám khinh thường Serie A, nhất là khi đội tuyển quốc gia của họ đã dội một gáo nước lạnh vào những ai dám coi thường ý chí của người Ý tại Euro vừa rồi. Người ta vẫn bảo nhau rằng, đừng bao giờ đánh giá thấp những người Ý, càng đánh giá thấp họ, họ càng cho bạn thấy họ mạnh mẽ và đáng gờm như thế nào. Vậy nhưng, nhìn vào thực tế hiện nay đang diễn ra trên đất nước hình chiếc ủng, ngay cả những tifosi lạc quan nhất cũng cảm thấy lo lắng. Ngọn hải đăng Serie A từng là ngọn đèn rực rỡ nhất, đẹp nhất, đáng ngưỡng vọng nhất của bóng đá thuở nào, này chỉ còn là một ngon đèn không hắt bóng…

Milan đã thắng Chelsea trong loạt trận trước khi mùa giải khởi tranh. Chelsea lúc đó đang là đương kim vô địch Champions League. Người Ý cảm thấy niềm tin lại trào dâng dù trong trận đấu, đội bóng thành Milan bộc lộ không ít vấn đề. Một chiến thắng cho những hi vọng nhỏ nhoi được nhen nhóm lên. Chỉ đến khi Real đưa họ về thực tế bằng một trận thua tơi tả, tất cả mới cảm thấy một khoảng tối mù mịt đang chờ đợi không chỉ Milan mà cả Serie A ở mùa giải này.

Mùa giải mới này Juventus được đánh giá cao để bảo vệ chức vô địch. Ảnh: Internet.

Juventus vẫn chưa có trận đấu nào khiến người hâm mộ thất vọng nhưng chính đội bóng thành Turin tự biết rằng đang có vô số vấn đề đe dọa chiếc Scudetto của họ. Milan tiêu điều sau cuộc thay máu, Inter cũng đang chật vật trong hành trình tìm lại vinh quang. Cả thành Milan mùa giải này sẽ cùng nhau vượt qua ghềnh thác bằng một đội hình mang tính “thử nghiệm”. Roma với những cái tên mới hứa hẹn một điều gì tươi sáng, nhưng hứa hẹn nghĩa là vẫn chưa có gì chắc chắn. Napoli – một Tottenham nước Ý – luôn là một đối thủ đáng gờm cho bất cứ ông lớn nào, nhưng cũng giống như một chất xúc tác cho cuộc đấu nhiều bất ngờ, Napoli vẫn chỉ đang ôm ấp giấc mơ vô địch mà thôi.

Thật buồn khi phải thấy một Serie A hùng mạnh thuở nào nay lại lâm vào tình trạng này,nhưng đó là một viễn cảnh có thật không thể bao biện đang diễn ra trong lòng đế chế Serie A. Và bóng đá Ý, không ai gạt tên họ khỏi danh sách ứng cử viên vô địch nhưng chắc chắn họ sẽ là một ứng cử viên có tỉ lệ vô địch không cao. Cái danh Serie A vẫn khiến người ta nể sợ, vẫn là một ngọn đèn trong tâm thức người xem. Nhưng chợt thấy buồn khi nghĩ rằng đó là một ngọn đèn không hắt bóng… nhưng tự nghĩ rằng Serie A đã trải qua nhiều vũng lầy còn thê thảm hơn thế này, và cho đến bây giờ, họ vẫn đang là một trong những nền bóng đá có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Serie A sắp bắt đầu, ngọn đèn có hắt bóng hay không, chờ rồi sẽ biết!

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục