Quả bóng vàng: “Bênh” Messi là bất công với Ribery

19:13 Thứ ba 29/10/2013

Chủ tịch FIFA mới đây công khai ủng hộ Messi giành QBV 2013. Nhưng như vậy liệu có phải là bất công với Ribery?

Ribery là người vừa đoạt giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của UEFA và được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu QBV FIFA 2013. Tiền vệ của Bayern đã duy trì phong độ đỉnh cao suốt từ đầu năm cho tới tận lúc này, khi mùa giải mới đã khởi tranh. Nhưng trong cuộc nói chuyện mới đây với báo chí về danh sách ứng viên QBV FIFA, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thậm chí còn không nhắc đến Ribery. Thay vào đó, người đàn ông quyền lực nhất làng túc cầu công khai ủng hộ Messi và có thái độ mỉa mai Cristiano Ronaldo.

“Leo là một chàng trai tốt, hiền lành. Mọi gia đình đều muốn có một người con xuất sắc như cậu ấy. Leo rất nhanh và hào hoa. Cậu ấy thi đấu như nhảy múa trên sân bóng. Còn người kia (ám chỉ Ronaldo) giống như một sỹ quan chỉ huy trên sân. Anh ta dành nhiều thời gian với chiếc máy sấy tóc hơn những người khác”, Blatter thản nhiên trả lời khi các phóng viên hỏi ông về những ứng cử viên giành QBV FIFA 2013 và cơ hội của Messi và Ronaldo.

Blatter công khai ủng hộ Messi

“Tôi không thể nói ai là người hay nhất lúc này. Cả hai đều rất giỏi. Nhưng tôi luôn yêu mến Messi hơn”, Chủ tịch FIFA kết luận. Trong giai đoạn chạy đua hết sức căng thẳng và nhạy cảm, những tuyên bố của Blatter không khỏi khiến dư luận ngỡ ngàng. Ở cương vị của một nhà lãnh đạo cao nhất, Blatter cần cân nhắc những phát ngôn cá nhân có thể ảnh hưởng tới cuộc bình chọn vốn đã gây nhiều nghi ngờ trong vài năm qua.

Tạm bỏ qua những gì Blatter, một chuyên gia phát ngôn gây sốc, vừa nói với truyền thông. Hãy cùng đánh giá khách quan Messi có xứng đáng đoạt QBV năm nay như “ước nguyện” của Blatter hay không. 2013 là năm Messi đã chơi không thật ấn tượng và cũng là năm “nghèo” danh hiệu của anh. Không có các giải đấu tầm cỡ quốc tế, những đánh giá sẽ được dồn vào sân chơi cấp CLB. Ở đó, Messi chỉ có chức vô địch Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha với Barca.

Champions League là giải thưởng danh giá nhất nhưng Messi và Barca đã thua thảm trước Bayern của Ribery. Cá nhân tiền đạo người Argentina không thể hiện được bất cứ điều gì trong thất bại với tổng tỷ số 0-7 đáng xấu hổ ấy. Trước đó, Messi cùng từng gây thất vọng khi Barca tới làm khách của Milan trong trận lượt đi vòng 1/16. Mặc dù đã gỡ lại thể diện bằng màn trình diễn chói sáng sau đó tại Nou Camp nhưng như thế là chưa đủ để Messi ghi điểm ở Champions League mùa vừa rồi.

2013 cũng là năm Messi dính khá nhiều chấn thương. Anh từng ngồi dự bị trong trận bán kết lượt về Champions League với Bayern. Mới nhất, khi mùa bóng năm nay vừa khởi tranh thì cũng là lúc Messi chấn thương buộc HLV Tata Martino phải “xoay tua” nhân sự. Phong độ của ngôi sao 25 tuổi chỉ được coi là thực sự ổn định trong khoảng hơn 3 tháng đầu năm. Sau đó, những chấn thương và sự thất thường của các đồng đội xung quanh làm ảnh hưởng khá nhiều tới những màn trình diễn của Messi.

Ribery bay cao với Bayern trong năm 2013

Sẽ không có nhiều điểm cộng cho Messi ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Bởi sự xuất sắc của anh đã được thể hiện trong năm 2012. Còn tính từ 2013 thì Argentina không cần nhờ cậy Messi quá nhiều để chính thức đoạt vé đi Brazil. Trong 7 trận vòng loại của Argentina tính từ tháng 3 tới tháng 10 vừa qua, Messi chỉ ghi đúng 3 bàn (đều từ chấm 11m). Messi cũng vắng mặt một số trận trong chuỗi 7 trận nói trên vì chấn thương. Như vậy, phong độ của cầu thủ mang áo số 10 trong màu áo ĐTQG năm 2013 là khá tầm thường.

Ribery đương nhiên cũng có những điểm trừ trong cuộc đua năm nay. Nhưng nếu so sánh với Messi, Ribery gây ấn tượng mạnh hơn hẳn. Anh đoạt cú ăn ba siêu hạng cùng Bayern trong một năm mà phong độ của cá nhân tiền vệ người Pháp là rất xuất sắc, góp phần giúp Hùm xám trở thành một siêu cường ở châu Âu. Trên bình diện quốc tế, Ribery cũng chơi khá tốt ở vòng loại World Cup 2014 với việc ghi 4 bàn trong năm 2013 để trở thành cầu thủ săn bàn tốt nhất ở bảng I. Việc Pháp phải đá play-off đơn giản vì họ nằm cùng bảng với một Tây Ban Nha quá mạnh.

Vẫn còn hơn hai tháng nữa để Ribery và Messi thể hiện mình. Nhưng nếu xem trận Siêu kinh điển vừa rồi là một trong những cơ hội tốt nhất để gây ấn tượng với những nhà chuyên môn có quyền bỏ phiếu cho danh hiệu QBV FIFA thì Messi đã bỏ lỡ cơ hội ấy bởi ngôi sao tỏa sáng lại là Neymar, người cũng có tên trong danh sách 23 ứng cử viên vừa được công bố.

Danh sách 23 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu QBV 2013: Gareth Bale (Tottenham/Real Madrid), Edinson Cavani (Napoli/PSG), Radamel Falcao (Atletico Madrid/Monaco), Eden Hazard (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (PSG), Andres Iniesta (Barcelona), Phillip Lahm (Bayern Munich), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Mueller (Bayern Munich), Neymar (Santos/Barcelona), Manuel Neuer (Bayern Munich), Mesut Ozil (Real Madrid/Arsenal), Andrea Pirlo (Juventus), Franck Ribery (Bayern Munich), Arjen Robben (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Luis Suarez (Liverpool), Thiago Silva (PSG), Yaya Toure (Manchester City), Robin Van Persie (Manchester United), Xavi (Barcelona).

Người chiến thắng QBV FIFA là người giành được số phiếu bầu cao nhất từ các cây bút thể thao hàng đầu thế giới, các HLV trưởng và thủ quân các ĐTQG thành viên của FIFA. Danh sách rút gọn 3 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 2/12 tới. Tên người giành chiến thắng sẽ được công bố trong đêm gala tại Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 13/1/2014.
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục