NHM nói gì khi thấy các CĐV Việt bị tấn công?

11:18 Thứ hai 08/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Việc các CĐV Việt Nam bị tấn công trên khán đài SVĐ Shah Alam đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của NHM từ Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu lượt đi bán kết 2 giải AFF Suzuki Cup 2014 giữa Malaysia và Việt Nam, NHM chưa kịp ăn mừng chiến thắng của ĐTQG thì những CĐV có mặt trên SVĐ Shah Alam bị các CĐV Malaysia vượt hàng rào để ra tay hành hung CĐV Việt Nam. Máu đã đổ trên gương mặt CĐV áo đỏ và cảnh sát trên sân không có hành động can thiệp kịp thời.

Máu đã đổ trên đầu CĐV Việt Nam.

Chứng kiến cảnh hỗn loạn này, người ở nhà không khỏi xót xa, phẫn nộ. Trên các diễn đàn, mạng xã hội... NHM bày tỏ suy nghĩ của mình về cách hành xử quá khích của CĐV Malaysia.

"Sau vụ thảm họa máy bay chúng tôi luôn cầu an cho các bạn. Không ngờ các bạn Mã chơi đẹp thật. Kêu gọi mọi người CĐV VN hãy bình tĩnh trong trận lượt về. Chúng ta cần giữ hình ảnh đẹp." - David Dương

"Những hành động phi thể thao, đáng xấu hổ cho CĐV Malaysia, đề nghị xử nặng" -Iu

"Malaysia thua trên mọi mặt trận, từ cầu thủ, BTC, Trọng Tài tới CĐV" - Tintin

Không thiếu những bình luận quá khích: "Được lắm, Mỹ Đình đang đợi các anh. Hãy đến đây nào. Come on!" - ánh trăng hay "Mời các bạn Mã sang Mỹ Đình làm việc" - Vietle001

Nhưng đó chỉ là thiểu số so với những lời kêu gọi bình tĩnh và có những hành động đáp trả sáng suốt. Cách xử lý được ủng hộ nhiều nhất chính là: "Cách trả thù ngọt ngào nhất là CĐV Việt Nam được ăn mừng 1 chiến thắng hoành tráng hơn nữa trên SVĐ Mỹ Đình. Những việc còn lại hãy để Liên đoàn bóng đá hai nước và AFF giải quyết. Mong rằng không có CĐV VN nào bị thương nặng." - Kien Nguyen

Một cách đáp trả dễ thương.

"Dù rất giận cầu thủ,CĐV Malay, đặc biệt là mấy ông trọng tài . Nhưng mình vẫn hi vọng lượt về CĐV Việt Nam thân yêu sẽ không có những hành động đáp trả. Hãy cho các nước khác thấy được hình ảnh tuyệt vời của con người Việt Nam cả trong sân lẫn ngoài sân. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. I LOVE VIETNAM." - le

"Thiết nghĩ hội CĐV Việt Nam nên thông qua VFF để kiến nghị lên AFC yêu cầu LĐBĐ Malaysia bồi thường cho những CĐV bị hành hung cũng như có lời xin lỗi đối với CĐV Việt Nam. Dù nguyên nhân là gì nhưng công tác đảm bảo an toàn cho CĐV khách như thế là quá yếu kém, không thể chấp nhận được." - Anh Hùng Bàn Phím

Như vậy, NHM bóng đá Việt Nam sẽ cho nước bạn thấy, thế nào là tình yêu bóng đá đích thực.

Ở trên các diễn đàn, các CĐV chân chính của Malaysia đã gửi lời xin lỗi chân thành đến ĐTVN nói riêng và các CĐV Việt nói chung vì hành động quá khích của một số phan cuồng Malaysia đánh CĐV Việt Nam trên sân.

"Tôi là người Malaysia. Tôi xin nói rằng không phải tất cả người Malaysia đều như vậy. Tôi rất xin lỗi vì một trong số họ đã lãng phí sức lực của mình vì điều không đâu, và tôi rất tiếc cho hành động xấu xí này. Mong các bạn hãy chụp ảnh màn hình comment của tôi và gửi tới các fan của Malaysia", nickname Sam Mat

Lời xin lỗi của CĐV nước bạn.

"Đây không phải fan Malaysia, họ là những kẻ gây gổ. Đó không phải là văn hóa cổ động của chúng tôi. Tôi thật sự xin lỗi", CĐV Mohd Lutfi

Vậy nên, việc của NHM chúng ta bây giờ là...

"Xin cám ơn, xin cám ơn các bạn, không phải các cầu thủ mà là những CĐV đã có mặt trên sân để thay mặt hàng triệu CĐV cả nước tiếp sức cho đội tuyển. Mồ hôi đã lăn, nước mắt đã rơi, máu đã đổ từ tình yêu với đội tuyển, với đất nước của các bạn. Tôi không biết nói gì hơn, muốn rơi dòng lệ, thậm chí cả máu mà không được. Chỉ xin nói một câu "Mãi mãi một niềm tin Việt Nam" - incon

Và chuẩn bị tiếp đón các CĐV Malaysia tại Mỹ Đình theo cách thân thiện nhất có thể để các CĐV nước bạn phải hối tiếc vì những hành động kia.
Thanh Lê (tổng hợp) | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục