Nguyễn Việt Thắng: "Tôi như được tái sinh"

14:08 Thứ hai 02/04/2012

Bất ngờ đầu quân cho Thanh Hóa, Việt Thắng khiến nhiều người xì xào rằng anh về đây để… dưỡng già. Nhưng, ngay trong ngày ra mắt đội bóng mới, tiền đạo 32 tuổi này đã khiến cầu trường sân Thanh Hóa nổ tung với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới CS.ĐT. Dưới đây là những chia sẻ của anh với báo Bóng đá.


- PV: Tại sao anh quyết định về đầu quân Thanh Hóa?

- Nguyễn Việt Thắng: Khoảng thời gian tôi ở B.BD quá tồi tệ. Tôi không được trao cơ hội thi đấu. Điều đó buộc tôi phải suy nghĩ và có sự lựa chọn cho riêng mình. Thanh Hóa là đội bóng không giàu, nhưng họ quý trọng tài năng và cho tôi cơ hội để thể hiện. Vì thế, tôi chọn xứ Thanh.

- Chỉ tập luyện đúng 1 buổi với Thanh Hóa, nhưng có vẻ anh hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới?

- Tôi đã theo nghiệp bóng đá được 14 năm rồi nên vào bất cứ môi trường nào cũng có thể sống được. Hơn nữa, khi về Thanh Hóa tôi thấy mình thoải mái về tư tưởng, được lãnh đội, BHL tin tưởng nên càng sung mãn. Các đồng đội tại Thanh Hóa cũng tạo điều kiện cho tôi rất nhiều trong việc hòa nhập môi trường mới. Đây là những điều vô cùng quý giá giúp tôi tìm lại cảm giác ghi bàn.

- Cảm giác của anh thế nào khi ngay trận ra mắt đã ghi bàn cho Thanh Hóa?

- Thực lòng, ngay sau khi ghi được bàn thắng, tôi có cảm giác như mình được tái sinh. Điều này cũng là dễ hiểu bởi suốt thời gian trước đó, tôi đã sống với những điều gò bó và sức ép rất lớn. Vì thế, khi tôi càng cố mà bàn thắng không đến, cảm giác đó rất hụt hẫng. Khán giả xứ Thanh rất cuồng nhiệt, đây là điều khiến tôi rất bất ngờ và tôi muốn dành bàn thắng đầu tiên ghi cho Thanh Hóa để gửi tặng tất cả NHM nơi đây.

- Xin cảm ơn và chúc anh tiếp tục thi đấu tốt.
Ngọc Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục