MU: Cái “chết” từ trên không

07:28 Thứ ba 04/09/2012

Qua 3 trận đã đấu, khi mà hàng tấn công đang mang lại cảm giác khá an tâm cho NHM với sự tỏa sáng và bắt nhịp rất nhanh của van Persie, thì hàng thủ lại mang lại sự lo lắng thiếu an toàn với những tình huống phòng thủ hớ hênh, đến mức “ngờ nghệch” không đáng có ở một đội bóng lớn như Quỷ đỏ. Trong đó khả năng không chiến đang là điểm yếu chí tử của đội chủ sân Old Trafford.

MU 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay đang khiến cho người ta nhớ lại hình ảnh của họ vào giai đoan giành cú ăn 3 lịch sử khi mà MU được biết đến với phong cách chơi “lấy công bù thủ”, với triết lý tấn công “thắng 4-3 hấp dẫn hơn là thắng 1-0”. Qua 3 trận đã đấu, khi mà hàng tấn công đang mang lại cảm giác khá an tâm cho NHM với sự tỏa sáng và bắt nhịp rất nhanh của van Persie, thì hàng thủ lại mang lại sự lo lắng thiếu an toàn với những tình huống phòng thủ hớ hênh, đến mức “ngờ nghệch” không đáng có ở một đội bóng lớn như Quỷ đỏ. Trong đó khả năng không chiến đang là điểm yếu chí tử của đội chủ sân Old Trafford.

4/5 bàn thua cho đến lúc này của thày trò Sir Alex đã đến từ những không chiến. Bàn thua đầu tiên, ở trận ra quân gặp Everton là tình huống trung vệ bất đắc dĩ Michael Carrick đã để Fellaini đè người hợp lý đánh đầu tung lưới De Gea. Bàn thua thứ 2, ở trận gặp Fulham là một tình huống rất nực cười khi De Gea và Vidic phối hợp không ăn ý trong một pha treo bóng bổng vô hại của đối thủ để rồi bóng rơi trúng chân của trung vệ Serbia lăn vào lưới. 2 bàn thua tiếp theo đến từ trận thắng Southampton vừa qua. Bàn đầu tiên đến từ pha theo kèm vị trí không tốt của Rafael, còn bàn thua thứ 2 là pha trượt chân ngã không thể vô duyên hơn của Evra để cầu thủ Southampton đánh đầu thoải mái như chỗ không người tung lưới Lindegaard.

Những tình huống bóng bổng luôn khiến CĐV của MU phải thót tim

Nếu như ở 2 trận đấu đầu tiên gặp Everton và Fulham có thể thông cảm phần nào cho những lỗi lầm của hàng thủ MU bởi họ không có được lực lượng mạnh nhất, với trung vệ đóng thế bất đắc dĩ như Michael Carrick. Nhưng đến trận gặp Southampton, Quỷ đỏ đã có sự trở lại của cặp trung vệ thép Vidic, Ferdinand tuy nhiên những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự vẫn không được khỏa lấp. 2 bàn thua đều cho thấy sự lơ là trong việc kèm người, phối hợp bọc lót kém hiệu quả của cặp trung vệ này với 2 hậu vệ biên. 2 tình huống đó Vidic và Ferdinand đều không thể phán đoán tốt điểm rơi. Bóng dễ dàng vượt qua tầm kiểm soát của bộ đôi này và đến vị trí của Rafael và Evra, những hậu vệ có chiều cao hạn chế và đương nhiên gặp bất lợi khi phải tranh chấp tay bo với cầu thủ cao to bên phía Southampton.

Thực tế việc MU yếu trong khâu chống bóng bổng là điều không phải quá lạ lẫm. Mùa giải trước, MU đã phải trả giá không ít lần vì khả năng chơi bóng bổng kém của hàng phòng ngự. Mà điển hình nhất chính là tình huống họ để cho trung vệ Vicent Kompany của Man City đánh đầu dũng mãnh mang về bàn thắng duy nhất trong trận thư hùng quyết định đến ngôi vô địch giữa 2 đội bóng thành Man ở mùa giải trước. Vấn đề này cũng đã được đem ra mổ xẻ khá nhiều lần nhưng xem ra mọi chuyện vẫn chưa được khắc phục một cách triệt để. Mùa trước việc thiếu vắng trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic (nghỉ chấn thương gần như cả mùa) được xem là nguyên nhân chính. Mùa này cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng thủ với những cái tên như Evans, Smalling, Phil Jones, Ferdinand (mới trở lại) càng khiến cho những nỗi lo ở hàng phòng ngự ngày một lớn hơn.

MU đang cần đến kinh nghiệm và bản lĩnh của Vidic, Ferdinand được phát huy đúng lúc

Cũng phải nói thêm rằng, tuổi tác cùng những chấn thương liên miên đã ảnh hưởng lớn đến khả năng phán đoán của Vidic và Ferdinand. Sự góp mặt của họ vào thời điểm này, có lẽ mang đến ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều hơn là vấn đề chuyên môn. Bên cánh trái Evra cũng đã sa sút. Tình huống trượt chân dẫn đến bàn thua thứ 2 của MU trận vừa qua thực sự là một hình ảnh đáng buồn dành cho công thần số 1 của Quỷ đỏ bên hành lang trái suốt hơn nửa thập kỷ qua.

Chắc chắn việc lấy công bù thủ như thời điểm này không phải là ý đồ chơi mà Sir Alex muốn xây dựng cho Quỷ đỏ. Chiến lược gia người Scotland thừa hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của lối chơi phòng ngự. 3 trận đấu vừa qua đã đủ để khiến “ông già gân” cũng như NHM nếm trải cảm giác “đau tim”, và đây là điều hoàn toàn không có lợi cho một người đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy như Sir Alex. Có Vidic, Ferdinand và Evra, MU đã có 3/4 cái tên làm nên hàng phòng ngự thép trứ danh trong giai đoạn đỉnh cao 2006-2009. Nhưng ai cũng hiểu rằng thời kỳ đỉnh cao của bộ 3 nói trên đã không còn. Và giờ NHM chỉ còn biết trông chờ ở kinh nghiệm, bản lĩnh của họ có thể phát huy đúng lúc, giúp đội bóng vượt qua khó khăn, trước khi chờ những sao mai Phil Jones, Smalling kịp “lớn” để gánh vác trách nhiệm.

Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục