Man United: Để có ngày kiêu hãnh phải biết chấp nhận thất bại

19:35 Thứ hai 02/04/2018

TinTheThao.com.vnTại Etihad lúc này, có lẽ CĐV Man City đang chuẩn bị những kịch bản hay sự đón tiếp điên rồ nhất để chào đón các Manucian – những vị khách sẽ đến xem derby Manchester vào tuần sau. Nhiều khả năng, Man xanh sẽ chính thức làm tân vương nước Anh ngay trước mũi đại kình địch nổi tiếng. Một sự hả hê không hề nhẹ. Nhưng các Manucian, nếu có bị khiêu khích hay phải chịu bất cứ điều gì khó chịu từ CĐV Man City thì hãy hiểu rằng đó là sự phát tiết của họ sau thời gian bị dè bỉu.

Pep Guardiola đến Anh cùng lúc với Jose Mourinho. Tuy nhiên thành quả mà cựu HLV Chelsea gặt hái được ngay tức thì còn người đồng nghiệp kia chìm trong chỉ trích. Rất nhanh chóng, Mourinho mang về Old Trafford 3 danh hiệu Siêu Cúp Anh, League Cup và Europa League. Trong khi ấy, Pep Guardiola dù đã chi tiêu rất nhiều tiền vẫn chẳng có chiếc cúp nào ngay mùa đầu tiên. Không nói cũng biết CĐV Quỷ đỏ hả hê đến mức nào.

 - Bóng Đá

 Mourinho đã có mùa giải đầu tại Man United là không tệ.

Đó là lúc họ nói nhau rằng BLĐ Man United đã đúng khi chọn Mourinho thay vì Pep Guardiola và vị HLV Tây Ban Nha này chỉ giỏi ăn hôi tại Barcelona hay Bayern Munich mà thôi. Tại hai nơi ấy, ông được dẫn dắt những học trò giỏi nhất nên dễ dàng thành công, còn sang Anh, nắm Man City, thì lập tức bị sấp mặt. Và tất nhiên, CĐV Man City chẳng có gì để cãi lại. Thành vương bại khấu mà.

Không nhiều lời kêu ca, không bao biện dài dòng, không giải thích rườm rà, Pep Guardiola bắt tay vào mùa giải mới vẫn theo phong cách bình thường vẫn thấy của mình: mua cầu thủ. Nhưng giờ ông mua khôn ngoan hơn, chọn lọc hơn. Đồng thời ông bình tĩnh xem xét và xây dựng cho Man City một lối chơi thích hợp. Kết quả thì ai cũng rõ: Champions League đã vào tứ kết, còn Ngoại hạng Anh chỉ chờ ngày lên ngôi. Đây là lúc họ - Pep Guardiola, CĐV Man City - có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng đá không cần nói nhiều, hãy chứng minh bằng kết quả trên sân cỏ.

 - Bóng Đá

 Man City của Pep Guardiola đang thống trị nước Anh mùa này.

Mourinho – Man United đang phải đối mặt với mùa giải thất bại. Dẫu có được FA Cup thì cũng chẳng cứu vớt một mùa giải đáng quên. Champions League bị Sevilla loại ngay tại sân nhà. Premier League sắp phải làm nền cho Man City ăn mừng vô địch. Trong đội hình với những Pogba, Matic, Lukaku, Sanchez,… mà chỉ an ủi mình bởi có vị trí khá an toàn trong tốp 4 Ngoại hạng Anh hay cơ hội vô địch FA Cup thì chẳng có gì đáng để khen, nói gì đến tự hào.

Nhưng cuộc sống là cả một hành trình, tương lai vẫn còn phía trước và trong bóng đá không có gì là tuyệt đối cả. Mùa giải này của Mourinho - Man United có thể sẽ kết thúc trong bi đát nhưng họ còn mùa sau, mùa sau và nhiều mùa sau nữa nếu ông đủ dũng khí và tham vọng xây dựng triều đại mới cho mình tại Old Trafford…

Đúng là vòng đấu tới nếu thua Man City, M.U sẽ chứng kiến đối thủ ăn mừng ngay trước mặt mình. Tuy nhiên nếu lạc quan hơn, các Manucian hãy nghĩ rằng: vẫn còn may khi chúng ta không phải đứng xếp hàng chúc mừng họ.

 - Bóng Đá

 Bị loại ở các mục tiêu lớn, Man United còn cả chặng đường dài để lấy lại hào quang xưa cũ.

Đúng là hai mục tiêu lớn Champions League và Premier League đều không còn nhưng FA Cup đã vào bán kết. Tuy đấy là một cúp nhỏ nhưng nếu ngay cả chiếc cúp nhỏ đó mà còn không cố đoạt cho đến phút cuối thì có phải càng làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Vả lại, cả Tottenham (gặp M.U) và Chelsea đều vào bán kết, nếu Man United muốn thắng cũng đâu dễ dàng gì, vậy không đáng tự hào sao?

Đúng là Champions League đã bị loại nhưng vấp ngã trong bóng đá chẳng có gì là xấu hổ. Quan trọng là chiếc vé dự mùa sau đang nằm khá chắc trong tay, phải giữ chặt nó để có cơ hội phục hận.

Đúng là mùa này Man United thi đấu không tốt nhưng Mourinho đã giới thiệu được một McTominay đầy chững chạc nơi tuyến giữa, một Lingard chơi hay bất ngờ trong vai trò số 10, Lukaku đã ghi hàng chục bàn thắng, bài toán tiền vệ phòng ngự đã được giải khi có Matic,… Đấy là điểm tựa để cho Man United có thể trở lại vào mùa sau.

Mùa giải này là của Man City cho nên CĐV Man City có quyền ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh. Nhưng người hâm mộ Man United đừng vì thất bại tạm thời này mà chỉ trích Jose Mourinho. Ông là người được chọn tại Old Trafford, cũng như Man City đã tin Pep Guardiola bất chấp mùa rồi họ trắng tay để ông có cơ hội phục hận mùa này. Man United cứ buồn nhưng đừng cúi đầu. Muốn có ngày kiêu hãnh trong tương lai phải biết dũng cảm đón nhận thất bại ở hiện tại.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 18:35 02/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục