Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Cưới vợ có thể hoãn nhưng cơ hội đá ở World Cup không phải lúc nào cũng sẵn. Lallana cầu hôn người phụ nữ của đời mình vào năm 2012, khoảng thời gian cô mang thai con trai đầu lòng Arthur. Đôi trẻ đã định ngày trọng đại của mình sẽ diễn ra vào ngày 14/06 năm sau.
Thật trùng hợp, đó cũng là ngày mà Tam sư đá trận mở đầu bảng D với Italia tại sân Arena Amazonia, Manaus. Nhưng với 7 năm hẹn hò với Lallana, Emily hiểu rằng đây là cơ hội rất quý báu của vị hôn phu mình. Lallana nói: “Tất nhiên, Emily và tôi đã nói chuyện về chuyện này. Cô ấy rất ủng hộ tôi vì không ai có thể nói trước mình sẽ được chơi tại World Cup hay không. Tôi cũng rất sẵn sàng để thi đấu cho tuyển nhà”.
Lallana và hôn thê Emily |
Thật trùng hợp, đó cũng là ngày mà Tam sư đá trận mở đầu bảng D với Italia tại sân Arena Amazonia, Manaus. Nhưng với 7 năm hẹn hò với Lallana, Emily hiểu rằng đây là cơ hội rất quý báu của vị hôn phu mình. Lallana nói: “Tất nhiên, Emily và tôi đã nói chuyện về chuyện này. Cô ấy rất ủng hộ tôi vì không ai có thể nói trước mình sẽ được chơi tại World Cup hay không. Tôi cũng rất sẵn sàng để thi đấu cho tuyển nhà”.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
00:00 30/11/-0001