Kata VN bị "cướp" HCV vì trọng tài xử ép

20:05 Thứ sáu 13/12/2013

Trong trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ, 3 cô gái của Việt Nam đã tức tưởi nhìn đội chủ nhà lấy mất tấm HCV, cùng với sự trợ giúp của tổ trọng tài.

Chiều 13/12, trong trận chung kết karatedo (nội dung kata đồng đội nữ) vừa kết thúc cách đây ít phút, bộ 3 VĐV Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu và Nguyễn Thu Hằng đã không kìm nổi sự bực tức và thiếu minh bạch của tổ trọng tài. Theo nhiều chuyên gia, các đối thủ khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, họ đều khá bất ngờ với những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài. Mọi người đều bị thán phục trước bài thi ấn tượng của 3 cô gái Việt Nam, nhưng chỉ sau đó mấy phút, gần 100 người trung lập đã phải "phát tức" với quyết định khó hiểu và thiên vị cho đội chủ nhà.

Uất ức với công sức và cách thiếu công tâm của các vị "vua", 3 cô gái đội tuyển karatedo Việt Nam cúi mặt khóc nức nở rời sàn đấu, trong sự tò mò của cả nhà thi đấu.

"Đây là một kết quả điên rồ nhất. Dưới con mắt chuyên môn của tôi, đội chủ nhà Myanmar còn kém xa trình độ của Việt Nam rất nhiều. Nếu chấm theo thang điểm, chúng ta được 7 thì họ chỉ được 3. Tôi không thể hiểu được cách làm việc thiếu công tâm đó. SEA Games là vậy các bạn ạ, biết thế nhưng có làm được gì đâu. Họ có "quyền" mà", HLV trưởng Lê Công bức đã xúc cho biết.

Trong khi đó, 3 cô gái của Việt Nam, khi được phóng viên hỏi chuyện, đều từ chối chia sẻ với một tâm trạng khá buồn và bất bình.

Từ trái qua phải Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hằng và Nguyễn Hoàng Ngân
Bài thi của 3 VĐV được giới chuyên môn đánh giá khá cao
Hàng loạt các động tác luôn được thực hiện chính xác và nhanh nhẹn
Đề rồi khóc nức nở vì bị xử ép
VĐV Thu Hà rất ấm ức khi công lao không được thừa nhận
Nguyễn Thu Hằng liên tục nấc lên trong sự buồn chán
Trong khi đó Hoàng Ngân chọn cách im lặng
Hiền Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục