Italia: Xấu đều hơn tốt lõi

13:15 Thứ tư 15/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trước khi EURO 2016 khởi tranh, người ta cho rằng Italia là đội bóng không ngôi sao, là tập hợp của những người bình dân. Thế rồi, đêm qua, đội bóng áo thiên thanh đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng khi họ tầm thường nhất chính là lúc họ nguy hiểm nhất. Bí quyết chiến thắng của Italia chính là: xấu đều hơn tốt lõi.

Marco Verratti bị chấn thương khiến ĐT Italia gặp không ít khó khăn khi đến Pháp mà không có anh. Ảnh: Internet.

Nếu cần tìm một cái tên sáng giá nhất của bóng đá Ý hiện tại, nhiều người sẽ có chung đáp án Marco Verratti. Oái thăm thay, “tiểu Pirlo” lại đang chấn thương và lỡ chuyến tàu đến Pháp. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte là một tập thể “tầm thường” nhất của bóng đá Ý từ trước đến nay. Chính Conte cũng nhiều lần khẳng định, sức mạnh của đội bóng áo thiên thanh là tinh thần đoàn kết và nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi. Đó không phải là lời phát biểu xã giao, đánh lừa dư luận. Nhìn danh sách 23 tuyển thủ được Conte triệu tập cho cuộc hành trình trên đất Pháp, ai cũng có thể thấu hiểu những khó khăn mà cựu huấn luyện viên trưởng của Juventus đang đối mặt, nhất là hàng công và khu trung tuyến.

Ở hàng công, trọng trách ghi bàn đặt lên vai những Eder (Inter), Ciro Immobile (Borussia Dortmund), Lorenzo Insigne (Napoli), Graziano Pelle (Southampton), Simone Zaza (Juventus). Họ đều là những cái tên hạng hai và chưa hề được đánh giá cao ở lục địa già. Tất nhiên, bóng đá Ý luôn tôn thờ lối chơi phòng ngự nhưng muốn giành chiến thắng, họ vẫn cần những bàn thắng để định đoạt trận đấu. Người Ý đã từng sở hữu những cái tên vô cùng xuất sắc trên hàng công như Luigi Riva, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero… Thế nhưng, trong giai đoạn thoái trào của nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng, các hậu bối vẫn chưa thể mặc vừa chiếc áo do các đàn anh để lại. Ở khu trung tuyến, người Ý trông chờ tất cả vào những Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), Marco Parolo (Lazio), Stefano Sturaro (Juventus), Thiago Motta (Paris St Germain). Họ còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của những Andrea Pirlo, Demetrio Albertini, Gianni Rivera…

Người Ý luôn biết cách để giành chiến thắng dẫu cho đội hình của họ không có những ngôi sao. Ảnh: Internet.

Với một đội hình không có ngôi sao, Italia được cho là khó lòng tiến xa tại EURO lần này. Những hạn chế của họ ai cũng thấy, ai cũng biết nhưng điểm mạnh của họ là gì? Rất khó để trả lời. Đêm qua, trong trận đầu tiên tại EURO 2016, trước đội tuyển Bỉ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng của FIFA với rất nhiều ngôi sao tiềm năng như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku… đội bóng áo thiên thanh đã chứng minh họ biết cách giành chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Conte đã vô cùng thông minh khi chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khoa học để chờ cơ hội. Những ngôi sao tấn công của đội tuyển Bỉ với sức trẻ và khát khao thể hiện đã kiểm soát bóng phần lớn thời gian của trận đấu nhưng trước catenaccio của người Ý, họ cũng đành bất lực. Trái lại, chỉ cần một phút mất tập trung, họ phải trả giá bằng những bàn thua. Giaccherini và Pelle đã tung hai nhát kiếm chí mạng để kết liễu “Quỷ đỏ” châu Âu ngay trong trận mở màn. Với chất lượng nhân sự vượt trội nhưng sự non nớt đã khiến các học trò Marc Wilmots nhận lấy thất bại tâm phục khẩu phục.

Thắng lợi này có thể làm đảo lộn mọi dự đoán về mặt chuyên môn nhưng nếu xét theo chiều dài lịch sử, người Ý luôn biết cách để giành chiến thắng dẫu cho đội hình của họ không có những ngôi sao thực thụ. Nếu Bồ Đào Nha có thể đặt tất cả hy vọng vào Ronaldo, xứ Wales trông chờ cả vào Gareth Bale hay Thụy Điển đặt trọng trách lên vai của Ibrahimovic thì người Ý chỉ biết xiết chặt tay nhau, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Bóng đá là trò chơi tập thể và chỉ cần tất cả các chi tiết đều vận hành thống nhất tất yếu sẽ tạo nên sức mạnh. Xấu đều hơn tốt lõi – đó chính là sức mạnh của người Ý. Nếu ai còn khinh thường đoàn quân của Conte, chắc chắn đó sẽ là một sai lầm to lớn. Nền bóng đá đã từng 4 lần vô địch World cup và đang là đương kim á quân EURO chắc chắn vẫn là cái tên đầy trọng lượng cho chức vô địch châu Âu năm nay.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

13:00 15/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục