Hai giọt nước mắt SEA Games!

10:33 Chủ nhật 08/12/2013

Khi buồn, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng lúc vui, cũng không thể kiềm nổi nước mắt. Dẫu là hai thái cực của cảm xúc cuối cùng cũng phải tề tựu một nơi: "nước mắt".

1. Gặp chấn thương nặng ở chung kết BTV Cup và chiều qua, Thanh Hào lại tái phát chấn thương đầu gối. Các bác sỹ thông báo tin buồn rằng Hào không thể kịp bình phục cho SEA Games. Điều này đồng nghĩa dù muốn dù không, HLV Hoàng Văn Phúc cũng không thể mang Thanh Hào đến với các trận đấu của SEA Games. Và chắc chắn Hào biết điều đó.

Nước mắt tức tưởi của Thanh Hào khi bị loại khỏi U23 Việt Nam vì chấn thương. Ảnh: Internet

Thế nhưng, ngay khi hay tin mình bị loại, Thanh Hào vẫn khóc tức tưởi. Khóc vì giận bản thân bất lực, khóc vì suốt bao tháng trời luyện tập, phấn đấu. Nay lại phải dừng chân ngay trước thềm giải đấu lớn. Ông trời thật cũng biết trêu ngươi, biết thử lòng người...

2. Song song với tin buồn chia tay đổi tuyển U23 Việt Nam của Thanh Hào trước thềm SEA Games. Ở một môn thể thao khác của đại hội, môn đã từng là mỏ vàng của thể thao Việt Nam, wushu lại cũng chứa đựng những giọt nước mắt. Nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc, của thành công.

Phút giây hạnh phúc của cô gái hái vàng cho thể thao Việt Nam Dương Thuý Vi. Ảnh: Internet

Sau hơn nửa ngày chờ đợi với biết bao lần thất bại ngỡ ngàng. Cuối cùng thể thao Việt Nam cũng có thể ưỡn ngực ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên phất phới bay trên đỉnh cao nhất. Người mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 này chính là một cô gái, Dương Thúy Vi.

Là một trong những gương mặt sáng giá của wushu Việt Nam, cô đã không khiến NHM thất vọng. Màn biểu diễn xuất thần đã giúp Vi chính thức đăng quang ở nội dung kiếm thuật. Trên bục nhận huy chương, những giọt nước mắt cứ lăn dài, chảy mãi trên má nhà vô địch. Có lẽ, đó là áp lực quá lớn của việc phải mang về chiếc HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam đã biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc, hòa quyện với khúc Tiến quân ca hào hùng khiến cho khung cảnh bỗng chốc trở nên thi vị, nên thơ...
Thanh Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục