Tiếp đón Brentford ở trận đấu bù trên sân Etihad, Man City kiểm soát bóng vượt trội lên tới 71%, tung ra 25 cú sút và 11 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Brentford cũng có cơ hội của mình, song không tận dụng được.
Trong thế trận như thế, Erling Haaland chính là người hùng. Chân sút người Na Uy tận dụng pha sẩy chân của hậu vệ Brentford để ghi bàn duy nhất trận đấu, qua đó giúp The Citizens chỉ còn kém Liverpool 1 điểm trong cuộc đua vô địch.
Phát biểu sau trận, Pep Guardiola cho hay: "Trong loại trận đấu như trước Brentford, bạn cần Erling. Không có nhiều không gian, bạn có thể chơi với một tiền đạo điển hình.
Những chân sút hàng đầu, những tiền đạo hàng đầu sẽ ghi nhiều bàn thắng. Đừng có mà chỉ trích, cậu ấy sẽ khiến các bạn phải im miệng. Sớm muộn gì cậu ấy cũng ở đó.
Erling phải ngồi ngoài hai tháng, cậu ấy mất bà ngoại, điều đó không hề dễ dàng đối với một cầu thủ."
Haaland hiện ghi bàn vào lưới 22 đội bóng mà anh đã đối mặt ở Premier League.