Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Chính thói quen mua sắm không có định hướng ấy đang khiến Man City trở thành một “gã nhà quê” trên thị trường chuyển nhượng. Tâm lý “có tiền thì phải tiêu” dẫn đến rất nhiều sự lãng phí không đáng có trong cách sử dụng nguồn tài chính của Etihad. Có rất nhiều bản hợp đồng được đội bóng này vội vã ký chỉ để… ra oai với các đối thủ trong khi nguồn lực nội tại của họ hoàn toàn không cần thiết những sự bổ sung như vậy. Các ngôi sao được đưa về Etihad ồ ạt đồng nghĩa với việc các HLV sẽ phải sắp xếp vị trí cho họ, các cầu thủ cũ bị gạt ra rìa dù họ vẫn đảm bảo chuyên môn. Trên lý thuyết, Man City có thể tự hào vì họ là đội bóng hiếm hoi luôn có tới 2 cầu thủ tốt cho 1 vị trí, nhưng thực tế chỉ ra đó cũng chính là mầm mống dẫn đến sự bất ổn của đội bóng.
Sự lãng phí được thể hiện rõ trong những bản hợp đồng mà họ đã đưa về trong mùa giải năm ngoái. Maicon, Scott Sinclair, Richard Wirght và cả Jack Rodwell hầu như không đóng góp được gì cho đội bóng. Chỉ có Nastasic và Javi Garcia thi đấu tạm ổn nhưng cũng không thể xếp họ vào nhóm những cầu thủ không thể thay thế tại sân Etihad.
Sự có mặt của Pellegrini nhiều khả năng sẽ lại tạo ra một cuộc cách mạng nữa tại Etihad. Một loạt ngôi sao hào nhoáng có thể được đưa về Man City sau những cuộc đấu giá căng thẳng quyết liệt và thường đẩy giá trị của những ngôi sao ấy lên cao chót vót so với tiềm năng thật sự của họ. Vòng xoáy lại bắt đầu và chẳng ai dám chắc hàng đống tiền mà Man City lãng phí có đổi được thành công cho họ hay không.
“Shopaholic” hay một kẻ sành điệu biết tìm đúng những thứ phù hợp để tôn vinh bản thân, đã đến lúc để Man City phải lựa chọn.
|