Đức Long Gia Lai thua đau đại diện của Nhật Bản

15:12 Thứ sáu 11/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Hoàn tất các trận đấu thuộc vòng bảng, đại diện của Việt Nam vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng.

Sau 2 thất bại trước các đại diện đến từ Li-băng và Iran, Đức Long Gia Lai (ĐLGL) bước vào lượt trận cuối vòng bảng với Oita Miyoshi Weisse Adler (Nhật Bản).

Qua màn trình diễn kể từ đầu giải, có thể thấy Oita Miyoshi Weisse Adler là đối thủ "vừa tầm" nhất với đội bóng phố núi. Khi họ cũng để thua 2 lượt trận đầu tiên và gần như không còn cơ hội để tranh chấp các thứ hạng từ thứ 1 đến thứ 8.

ĐLGL (áo đỏ) toàn thua tại vòng bảng. Ảnh: Internet.

Trước trường phái đánh khá linh hoạt từ Oita Miyoshi Weisse Adler, Đức Long Gia Lai đã chơi rất tốt ở set đầu khi tạo được thế trận cân bằng, thậm chí có lúc vươn lên dẫn 18-16 ở nửa cuối. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của ĐLGL đã giúp đối thủ bứt lên giành chiến thắng với cách biệt 3 điểm 25-22.

Bước sang set 2, sự xuất sắc của Nguyễn Hữu Hà nhiều lần "cứu nguy" cho ĐLGL. Không những vậy, việc thi đấu bùng nổ vào thời điểm bản lề giúp họ hạ Oita Miyoshi Weisse Adler 25-22, qua đó cân bằng tỉ số 1-1 sau 3 set.

Sự kịch tính được đẩy lên cao ở set 3 khi cả đại diện VN và đội bóng Nhật Bản đều thay nhau bứt lên bằng những pha tấn công biên chính xác. Song một lần nữa, sự thiếu quyết đoán đã khiến thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc nhận set thua với tỉ số sít sao 24-26.

Ở set cuối, Nhật Bản đã chơi rất thận trọng và duy trì cách biệt từ 3-4 điểm. Đồng thời tận dụng tốt lợi thế đó để thắng tiếp 25-21.

Thua chung cuộc 1-3 (22-25, 25-22, 24-26, 21-25) trước Oita Miyoshi Weisse Adler, ĐLGL đã hoàn tất 3 lượt trận vòng bảng chỉ với 1 điểm, xếp hạng 4/4 ở bảng B. Ngày mai, đại diện của VN sẽ được nghỉ trước khi bước vào đánh các trận phân hạng từ 9 - 16 sau đó 1 ngày.

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục