Đình Trọng hối tiếc 1 điều ngay trong đêm đăng quang AFF Cup 2018

10:17 Thứ sáu 21/12/2018

TinTheThao.com.vnSau giây phút đăng quang cùng đồng đội tại AFF Cup 2018, trung vệ Trần Đình Trọng thừa nhận anh rất buồn và hối tiếc về 1 điều.

Thi đấu xuyên suốt 720 phút (sau 8 trận đấu) tại hành trình xưng vương tại AFF Cup 2018, Trần Đình Trọng chính là lá chắn thép không thể thay thế của  ĐT Việt Nam. Anh cùng Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh tạo thành hàng rào kín kẽ trước khung gỗ của Đặng Văn Lâm.

Đình Trọng hối tiếc 1 điều ngay trong đêm đăng quang AFF Cup 2018 - Bóng Đá

Đình Trọng thi đấu rất chắc chắn trong suốt hành trình AFF Cup 2018.

Sau khi cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á tại Mỹ Đình, trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội trở về phòng riêng, gác lại niềm hạnh phúc vỡ oà và trong lòng mang một nỗi niềm. Chia sẻ trên Zing, Đình Trọng chia sẻ: "Chiến tích tại AFF Cup 2018 là một cột mốc không thể nào quên trong suốt sự nghiệp của tôi. Nhưng đêm đó, khi nhận thông tin về chấn thương, tôi cảm thấy rất buồn.

Duy Mạnh cũng đã đến và an ủi nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ thấy sự hối tiếc khi không thể góp sức cùng anh em trong chiến dịch Asian Cup sắp tới. Nhưng vì tương lai, tôi phải gác lại tất cả và cố gắng điều trị chấn thương trong thời gian ngắn nhất."

Năm 2018 đánh dấu những móc son chói lọi với Đình Trọng khi anh đã sở hữu những danh hiệu cao quý: HCB tại U23 châu Á, vô địch V-League và AFF Cup. 

Đăng Huy | 09:45 21/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục