Điểm tin hậu trường 19/02: CR7 là vua kiếm tiền trong giới cầu thủ; CĐV MU bị đối xử như tù nhân trên sân khách

15:49 Thứ sáu 19/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ronaldo kiếm tiền siêu khủng trong năm 2015; Falcao chăm chỉ làm đẹp bản thân; CĐV MU bị xếp chỗ ngồi như ngục tù ở MCH Arena;... là những tin chính trong điểm tin hậu trường 19/02.

Ronaldo kiếm tiền siêu khủng trong năm 2015. Trang Football Leaks vừa tiết lộ, năm 2013, siêu sao người Bồ Đào Nha từng kiếm được số tiền lên đến 1,1 triệu euro chỉ sau... 15 giây xuất hiện trong đoạn video quảng cáo cho Mobily, một tập đoàn viễn thông của Saudi Arabia. Cũng theo công bố của Copa90, kênh thể thao của YouTube, vào ngày hôm qua thì Ronaldo là cầu thủ bóng đá kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2015. Theo đó, cựu sao Man United bỏ túi ít nhất 70 triệu euro số tiền từ lương, thưởng và quảng cáo. Về phía đài kình địch của Ronaldo, Lionel Messi xếp thứ hai với 62 triệu euro.

CR7 kiếm tiền "dễ như ăn cháo". Ảnh: Internet.

Falcao chăm chỉ...làm đẹp bản thân. Falcao đã thuê hẳn một chuyên gia làm tóc ở cách London tới 650km để đến chăm sóc của mình. Thông tin này đã được chính Ed Mascarenhas, người làm tóc cho Falcao đang sinh sống tại Salford, xác nhận trong một lần trả lời phỏng vấn trên Manchester Evening News. Sở dĩ Falcao phải tốn không ít tiền để mời Ed Mascarenhas vượt cả một chặng đường dài để đến London là vì ngôi sao người Colombia rất thích phong cách sấy tóc kiểu Brazil của Ed Mascarenhas, một phương pháp không chỉ giữ độ khỏe và mượt cho tóc, mà còn giúp việc tạo kiểu tóc trở nên dễ dàng hơn. Chứng kiến sự việc này, rất nhiều CĐV Chelsea tỏ ra khá bất bình. Họ cho rằng Falcao nên nỗ lực luyện tập hơn để có thể cải thiện phong độ thay vì dành quá nhiều thời gian cho mái tóc của mình.

Falcao không lo tập luyện, chỉ lo... làm tóc. Ảnh: Internet.

Midtjylland quẫy tưng bừng sau thắng lợi trước M.U. Dẫu kém xa danh tiếng cũng như lực lượng khó có thể bì được so với Quỷ đỏ nhưng các cầu thủ Midtjylland đã chơi một trận trên cả tuyệt vời. Với nỗ lực hơn 100%, Midtjylland đã hạ gục M.U với tỷ số 2-1. Có lẽ quá vui mừng sau khi lặp được chiến công kể trên, các cầu thủ Midtjylland đã vui như đi trẩy hội. Cụ thể, thành viên đội có tên Rilwan Hassan đã trình diễn một điệu nhảy hết sức ấn tượng trong phòng thay đồ, xung quanh BHL và đồng đội đồng loạt đứng vỗ tay chung vui.

CĐV MU bị xếp chỗ ngồi như ngục tù ở MCH Arena. Nhân cơ hội đội nhà được chạm trán Man United ở vòng 32 đội Europa League, BLĐ Midtjylland đã quyết định tăng giá vé hơn gấp đôi (222%) so với giá vé thông thường dành cho đội khách. Cụ thể, mỗi CĐV Quỷ đỏ phải trả tới 71 bảng để có được một vé vào sân. Chưa hết, mặc dù đã trả tiền vé 'cắt cổ' nhưng đổi lại họ lại bị xếp vào những chỗ ngồi mà phía trước toàn là rào chắn, song sắt và lưới, trông giống như đang ở... ngục tù vậy. Hình ảnh được chính Giám đốc điều hành Hội CĐV Man United chia sẻ đã gây bão trên mạng sau khi trận đấu kết thúc.

Chỗ ngồi của CĐV Man United tại MCH. Ảnh: Internet.

Andy Cole gồng mình chiến đấu bệnh tật. Theo Cole kể lại, anh bắt đầu phát bệnh từ giữa năm ngoái. Cơ thể của anh tăng cân mất kiểm soát và gương mặt biến dạng vì quá phì. Ban đầu Cole chỉ nghĩ bản thân bị như vậy là do không còn thi đấu nữa, giống nhiều cựu cầu thủ khác. Nhưng đến khi người phát ốm, mệt mỏi quá sức, Cole buộc phải nhập viện. Các bác sỹ khẳng định, anh bị xơ hóa thận và 1 bên thận của anh chỉ còn đảm nhiệm được 20% chức năng nó vốn phải có. Cole đã phải tiến hành điều trị với những biện pháp mạnh tay. Anh dùng thuốc corticoid mạnh để khống chế tình trạng xơ hóa và hợp tác với các bác sỹ thể thao tại CLB cũ, Manchester United, để điều trị bệnh. Phát biểu trên đài BBC, Cole nói, giờ anh xác định sẽ quyết tâm chiến đấu với bệnh tật để có thể tham gia đá bóng giao hữu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Andy Cole biến dạng vì bệnh thận. Ảnh: Internet.
Bảo Bảo | 15:10 19/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục