Tâm điểm Premier League tối qua không gì khác ngoài trận derby thành London giữa 2 địch thủ Tottenham Hotspur và Chelsea. 2 họng pháo chủ lực của 2 đội là Harry Kane và Romelu Lukaku đều im hơi lặng tiếng trong 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt diễn ra đầu hiệp 2, khi HLV Thomas Tuchel của The Blues quyết định thay Mason Mount bằng N'Golo Kante ngay sau giờ nghỉ. Vào sân từ băng ghế dự bị, Kante càn quét trên sân nhờ nguồn năng lượng và sự cơ động hiếm có. Phút 49, Thiago Silva cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc cho các vị khách. 8 phút sau, đích thân Kante điền tên lên bảng điện tử, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Bước sang phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, đội chủ nhà còn phải hứng chịu thêm 1 bàn thua bởi pha lập công của Antonio Rudiger. Không thể xuyên phá mành lưới đối thủ dù chỉ 1 lần, đoàn quân do Nuno Espirito Santo dẫn dắt đại bại 3 bàn trắng ngay tại thánh địa. Kể từ khi Spurs chuyển sang sân vận động mới, CLB này đã phải hứng chịu 3 trận thua Chelsea liên tiếp trong khuôn khổ Premier League. Edouard Mendy chấn thương, Kepa Arrizabalaga hoàn thành tốt nhiệm vụ trấn giữ khung gỗ, bảo toàn mành lưới The Blues. Hôm qua, 1 đại diện thủ đô khác là West Ham United phải ngậm ngùi chứng kiến Manchester United lội ngược dòng. Rudiger nói về trận hoà Leicester City: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 08:11 20/09/2021