Công Vinh nói về đám cưới Thủy Tiên và bình chuyện “ăn cơm trước kẻng”

08:53 Thứ năm 26/07/2012

“Vấn đề quan trọng của các cặp tình nhân là liệu sau khi đã cưới nhau, sinh con đẻ cái rồi có sống hạnh phúc suốt đời hay không, chúng ta không nên quá quan trọng vấn đề cưới xin.”

Sau khi ghi bàn giúp CLB bóng đá Hà Nội có được chiến thắng quan trọng vào cuối tuần qua, tiền đạo Lê Công Vinh đã có cuộc trò chuyện với Báo Giáo dục Việt Nam về cuộc sống của mình; sở thích nghe nhạc, đọc sách; về đám cưới với ca sĩ Thủy Tiên và chuyện “ăn cơm trước kẻng”…

Mê đọc sách, thỉnh thoảng nghe nhạc Thủy Tiên

PV: Sau những giờ thi đấu và luyện tập, anh thường làm gì?

Công Vinh: Tôi thường dành thời gian để học thêm tiếng Anh, đôi lúc thì đi ăn uống, nói chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng ở nhà một mình.

PV: Anh có thích nghe nhạc không?

Công Vinh: Những lúc đi xa, ngồi trên máy bay thì tôi hay nghe nhạc.

PV: Anh có chọn cho mình một thần tượng âm nhạc?

Công Vinh: Tôi chỉ nghe nhạc thôi, chứ không có thần tượng về âm nhạc.

PV: Anh có nghe các bài hát của… Thủy Tiên không?

Công Vinh: (Cười) Nhạc của người yêu nên thỉnh thoảng tôi cũng có nghe.

PV: Anh có đam mê đọc sách, truyện không?

Công Vinh: Tôi cũng thích đọc sách. Trước đây tôi hay đọc truyện tranh Đôraêmon hay những truyện kiếm hiệp như Phong Vân, Tứ đại Danh bồ... Tôi cũng hay đọc những cuốn sách khác như Đắc Nhân Tâm, Tam Quốc chí, You can win (Bí quyết của người chiến thắng)…Sách là một kho tàng mà mình cần phải đọc để học hỏi, thu nhập thêm kiến thức cho mình, từ đó rút ra được nhiều bài học cho cuộc sống.

Công Vinh sẽ lên xe hoa với Thủy Tiên vào năm sau.

PV: Anh xem ai là thần tượng trong cuộc đời mình?

Công Vinh: Tôi không có thần tượng nào cả. Tôi chỉ cảm ơn những lời khuyên, dạy bảo của bậc sinh thành, thầy cô, anh chị lớn tuổi hơn mình mà thôi.

Năm sau tôi sẽ cưới Thủy Tiên

PV: Anh bận rộn như thế thì thời gian đâu cho người yêu nữa?

Công Vinh: (Cười) Dù không ở bên nhau nhiều, nhưng tôi luôn dành tình yêu cho cô ấy mọi lúc, mọi nơi, và luôn hướng về cô ấy.

PV: Anh có hạnh phúc khi nhận được tin Thủy Tiên có bầu?

Công Vinh: Hạnh phúc là chuyện riêng tư của mỗi người, mà đã là riêng tư thì tôi phải giữ kín, xin không nói ra.

PV: Hiện nay, người Việt đang đi theo xu thế có con trước rồi mới cưới, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Công Vinh: Trên đời này có ai dám khẳng định mình sẽ không “ăn cơm trước kẻng”? Tất nhiên không phải là 100%. Lễ cưới chỉ là một buổi tiệc để chứng minh vợ chồng và mời bạn bè, anh em, người thân đến góp vui, chứ không nhất thiết là bắt buộc mọi người phải tổ chức đám cưới. Quan trọng nhất là khi người ta có con với nhau, bắt buộc họ phải có giấy đăng kí kết hôn thì mới có thể khai sinh cho con mình được chứ.

Công Vinh: Trên đời này có ai dám khẳng định mình sẽ không “ăn cơm trước kẻng”?

Xét về góc độ văn hóa Việt, đương nhiên mình phải tôn trọng dựa trên những điều đúng mà pháp luật không cấm. Vấn đề quan trọng của các cặp tình nhân là liệu sau khi đã cưới nhau, sinh con đẻ cái rồi có sống hạnh phúc suốt đời hay không, chúng ta không nên quá quan trọng vấn đề cưới xin.

PV: Vậy khi nào anh lên xe hoa cùng Thủy Tiên?

Công Vinh: Chắc chắn năm sau chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Còn ngày tháng tổ chức đám cưới thì tôi xin giữ bí mật.

PV: Cảm ơn anh cuộc trò chuyện, chúc anh hạnh phúc!

Lê Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục