Công Phượng giữa muôn trùng vây cầu thủ V-League

11:19 Thứ hai 01/12/2014

Trước lối đá kỹ thuật của thủ quân đội Hoàng Anh Gia Lai, đội khách Khánh Hòa đã bố trí số đông cầu thủ theo sát, trong trận giao hữu Tứ hùng hôm qua 30/11.

Công Phượng (áo xanh) lần đầu ra sân trong màu áo đội một Hoàng Anh Gia Lai thi đấu giải tập huấn do CLB tổ chức. Trong thành phần của Khánh Hòa, một tân binh của V-League 2015, có nhiều cầu thủ đàn anh dạn dày kinh nghiệm.
Lường trước được sự nguy hiểm của Công Phượng, các cầu thủ Khánh Hòa thường xuyên đeo bám với số đông cầu thủ.
Mỗi khi tiền đạo đeo áo số 44 đi bóng, đều có ba đến bốn cầu thủ Khánh Hòa vây ráp.
Công Phượng trông mỏng manh hơn so với các đối thủ cao to, cứng tuổi.
Với kỹ thuật điêu luyện cựu thủ quân đội U19 Việt Nam đã nhiều phen thoát qua.
Nhưng cũng có không ít lần bị ngăn cản.
Công Phượng rơi vào tình cảnh "thập diện mai phục".
Sau trận đấu, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai - nói: "Cầu thủ của tôi vẫn cầm bóng nhỉnh hơn đối phương, nhưng phải công nhận, cầu thủ Khánh Hòa đã chơi hay với sức khỏe vượt trội và thi đấu nhiệt huyết".
Trong lần đầu ra quân màu áo đội một, Công Phượng di chuyển với tần suất cao chưa từng thấy và tạo được một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn.
Cuối trận, anh gục ngã dưới sân vì bị căng cơ và phải lên cáng rời sân với những bước đi tập tễnh.
Đức Đồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục