Câu chuyện thể thao: Chuyện từ lá đơn xin nghỉ việc đi xem V-League

19:00 Thứ ba 25/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - V-League đang thật sự hấp dẫn để lôi kéo NHM đến sân cổ vũ cho các đội bóng? Có lẽ đây là câu hỏi hóc búa mà chính những người tổ chức giải chưa thể trả lời. Bởi thực tế, qua câu chuyện từ một lá đơn xin nghỉ việc để được xem một trận đấu ở V-League, cho thấy những hạn chế không nhỏ từ chính BTC giải.

BTC giải chưa thật sự đặt nguyện vọng của NHM lên hàng đầu, cụ thể lịch thi đấu vòng 23 V-League không nhận được sự đồng thuận của CĐV. Ảnh: Đình Viên.

Giải bóng đá cao nhất của sân chơi trong nước thật sự căng ở cả hai đầu, bởi cuộc đua đến ngôi vô địch của FLC Thanh Hóa và Becamex Bình Dương, hay cuộc chiến chống xuống hạng của Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai đang diễn ra vô cùng khốc liệt.

Gần như hai vị trí quan trọng nhất của V-League sẽ được quyết định ở vòng đấu 23, chắc chắn một điều rằng lượng khán giả kéo đến sân Gò Đậu và Đồng Nai sẽ không hề ít. Tuy nhiên, một nghịch lý từ chính BTC giải là hai trận cầu hấp dẫn nhất tại V-League năm nay lại diễn ra một lúc.

Trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa trên sân Gò Đậu không hề liên quan, tác động đến cuộc chiến trụ hạng giữa Đồng Nai và HAGL. Nhưng cả hai trận diễn ra trong một ngày (28/8), điều này sẽ hạn chế rất lớn nhu cầu thưởng thức trực tiếp của NHM. Bởi hai trận đấu diễn ra cùng giờ và ở hai địa điểm khác nhau.

Không chỉ có NHM phải phân vân về lịch thi đấu của BTC ở vòng 23 V-League. Chính những phóng viên cũng gặp khó trong việc đồng loạt những trận đấu diễn ra một ngày. Đặc biệt, xác định tác nghiệp một trong hai trận cầu đinh của cả một mùa giải.

Rất nhiều CĐV Thanh Hóa tiếc rằng không thể xem những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... chống chọi cuộc chiến xuống hạng V-League 2015 trên sân Đồng Nai. Ảnh: Đình Viên.

Tuy nhiên, đó có lẽ chưa phải hạn chế lớn nhất của BTC giải. Bởi cuối tuần qua, đã có một lá đơn của CĐV Thanh Hóa xin phép cơ quan nghỉ việc, để được đến sân cổ vũ trận đấu giữa Thanh Hóa và Bình Dương diễn ra trên sân Gò Đậu. Bởi tất cả các trận đấu ở vòng 23 V-League 2015 đều diễn ra vào ngày thứ 6 (28/8), (không rơi vào thứ 7, chủ nhật như thường lệ).

Nội dung của lá đơn với nội dung ngắn gọn như sau: “Kính gửi Công ty (...). Tôi tên là Trần Thanh chức vụ (...). Nay tôi làm đơn này kính mong ban Giám đốc cho tôi được nghỉ việc ngày 28/8/2015.

Lý do đi xem bóng đá trận Bình Dương gặp Thanh Hóa. Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được xin phép thôi việc.”


Rất nhiều CĐV đưa ra ý kiến trái chiều về nguồn, hay thân chủ của lá đơn này. Tuy nhiên, qua sự việc trên cho thấy một hạn chế, nếu không nói là ấu trĩ từ chính những người tổ chức, quản lý sân chơi V-League.

Lá đơn xin nghỉ việc để được xem trận đấu ở V-League, cho thấy những hạn chế không nhỏ về cách điều hành, xếp lịch thi đấu của BTC giải. Ảnh: Đình Viên.

Không giấu nổi bức xúc về cách làm việc của BTC giải, một CĐV Thanh Hóa chia sẻ: “Rõ ràng hai trận đấu trên sân Bình Dương và Đồng Nai không có liên quan đến nhau, nếu nói về tính cạnh tranh trực tiếp. Nhưng tại sao, BTC lại để trận đấu diễn ra cùng một ngày. Chắc chắn tôi sẽ có mặt trên sân Gò Đậu xem trận đấu B.Bình Dương gặp Thanh Hóa.

Nhưng tôi cũng rất khoái xem liệu những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... chống chọi với cuộc chiến trụ hạng như thế nào trên sân Đồng Nai. Nhưng cơ hội đó đã không thể xảy ra, vì hai trận đấu này diễn ra cùng một lúc.”


Có lẽ, mọi sự so sánh trở nên khập khiễng, vì V-League không thể giàu sức sống bằng Premier League. Nhưng tại sao giải Ngoại hạng Anh có những trận cầu Super Sunday vào cuối tuần phục vụ khán giả. Còn ở ta, việc tổ chức một giải đấu để phục vụ người hâm mộ, hay chuyện linh động một trận cầu giành cho NHM cũng khó đến vậy sao!

Đình Viên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục