Carles Puyol: "Kẻ cắp" tình yêu

18:27 Thứ bảy 07/04/2012

Chưa kịp tự hào khi yêu được Nữ hoàng Carnaval Giselle Lacouture xinh đẹp, ngôi sao của Barcelona, Carles Puyol đã phải nghe những lời chối tai từ chính người tình cũ của siêu mẫu Colombia.

Khi Carles Puyol bị bắt gặp ôm hôn say đắm siêu mẫu trẻ trung xinh đẹp Malena Costa trong nhà hát Alejandro Sanz, dư luận xứ đấu bò chỉ còn biết mỗi việc duy nhất là thán phục trung vệ của Barcelona về tài năng săn gái của mình. Người ta càng thắc mắc hơn bởi trước đó Malena còn đang mặn nồng bên tình nhân là tỷ phú đẹp trai nổi tiếng người Tây Ban Nha, Javier Hidalgo. Malena vì không muốn xới tung sự việc nên cũng ém nhẹm mỗi khi được báo chí hỏi tới, nhưng khi đã đường ai nấy đi thì nguyên nhân Puyol cưa đổ thí sinh từng tham gia cuộc thi siêu mẫu Tây Ban Nha năm 2006 mới được hé lộ. Đó chính là nhờ “đánh lén”. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã mê đắm Malena từ lâu trong một lần tình cờ gặp gỡ nhưng khi đó cô nàng đang hạnh phúc bên Javier. Quyết không để mục tiêu của mình vuột mất, Puyol đã lợi dụng lúc Javier đi công tác xa nhà để dùng lời đường mật lôi kéo con tim Malena đứng về phía mình và chân dài xứ đấu bò đã dễ dàng sa ngã.

Tuyệt chiêu này một lần nữa đã được chàng cầu thủ có mái đầu bạch tuộc áp dụng đối với chân dài hiện đang là bạn gái của anh, Giselle Lacouture. Mối quan hệ tình cảm này không chỉ khiến mỗi con tim của Costa đau khổ bởi Juan Riveros cũng là một “nạn nhân” của trò đùa Tình ái mà “thần Puyol” tạo ra.

Puyol bên bạn gái mới- Ảnh Internet

Cướp trắng trợn

Chàng ca sĩ người Colombia Juan Riveros đã lần đầu tiên lên tiếng về người tình cũ và kẻ đã thay thế hình ảnh của anh trong con tim của Giselle. Theo lời kể của Juan, ở quê nhà Colombia, anh và Giselle là cặp đôi rất nổi tiếng hoạt động trong làng giải trí và thường xuất hiện tình tứ trên các tờ báo hay tạp chí nơi đây. Cả hai gắn bó với nhau được hai năm rưỡi và đã tính đến chuyện lâu dài thế nhưng Puyol là người đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp.

Ngày định mệnh là khi Giselle quen biết Puyol tại một bữa tiệc ở Miami (Shakira được cho là tác nhân). “Giselle và tôi cùng bàn bạc sẽ đến Miami nhưng vì một vài lý do nên tôi phải đi trước. Tôi giao trách nhiệm cho người bạn của mình là Lorena Gomez, cũng là người xứ Catalunya, đưa bạn gái của tôi đi sau. Thật tình cờ là chuyến đi của họ lại trùng ngày với tour du đấu của Barcelona, Giselle và Puyol quen nhau từ đó”, chàng ca sĩ trẻ trút bầu tâm sự trên tạp chí Time.

Ngay sau lần gặp gỡ ấy, cả hai đã trúng tiếng sét ái tình. Puyol xin số người đẹp và lén lút liên lạc. Sáu tháng sau, chàng đầu xù tuyên bố chia tay bạn gái Malena Costa còn Giselle cũng tránh gặp mặt lại Juan từ đó. “Tôi thấy họ xuất hiện trên tạp chí với niềm hạnh phúc rạng ngời. Chúng tôi không nói chuyện kể từ đó nhưng tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn bởi cô ấy đã có người mới”, Juan nói về tình yêu bị đánh cắp một cách nhẹ nhàng.

Thế nhưng tận sâu trong tâm khảm giọng ca xứ Nam Mỹ vẫn cảm thấy rất cay cú vì sự cạnh tranh “không lành mạnh” của Puyol. Thậm chí anh chàng còn dành cho ngôi sao của Barcelona những lời mỉa mai châm chọc vì đi cướp người yêu của kẻ khác. “Thực sự tôi không bao giờ nghĩ Puyol sẽ tán tỉnh bạn gái của mình. Tôi thực sự thấy nực cười khi nghĩ đến điều đó.”

Bị “đá xoáy” thế này chắc Puyol tức lắm nhưng đành chịu im tiếng. Dù có ngoại hình không mấy nổi trội nhưng danh tiếng cộng với túi tiền của hậu vệ Barcelona chắc chắn sẽ giúp anh có được một cô bạn gái theo đúng nghĩa. Chả hiểu sao Puyol lại cứ thích đi cưa cẩm “gái có chủ” để bây giờ bị đem ra xỉa xói và làm trò cười.
Cẩm Oanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục