Khá thú vị với câu hỏi của người dẫn chương trình, Lin Dan đã trả lời ngay
“Với tôi bây giờ, nếu có 3 điều ước cho tương lai, tối sẽ ước là có 1 cô (cậu) nhóc, một cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu, bên gia đình nhỏ và tôi có đủ thẻ lực và sự dẻo dai để có thể chinh chiến cầu lông đỉnh cao thêm…10 năm nữa, 10 thì là hơi nhiều nhưng tôi hy vọng rằng mình có thể chơi cầu lông đỉnh cao càng lâu càng tốt, chí ít phải qua Olympics Braxin 2016”
Lin Dan và người bạn đời Xie Xingfang |
Khi được hỏi về lớp đàn em kế cận, Lin Dan cho biết
“Tôi có thể cảm nhận được rõ tiếng bước chân của lớp trẻ đang ở ngay sau lưng tôi, họ đang có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của họ, nếu tôi không có gắng, họ sẽ vượt qua tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi thích điều đó, tôi luôn chờ họ vượt qua tôi dù tôi biết sẽ không dễ dàng cho họ 1 chút nào, tôi không phải là 1 người dễ thất bại”