Trong quá khứ, không ít vụ chuyển nhượng tháng Một đã mang tới sự thay đổi tích cực cho câu lạc bộ, điển hình là hai trường hợp: Nemanja Vidic đến Manchester United và Virgil van Dijk đến Liverpool. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều chữ ký diễn ra trong thời điểm này chỉ mang tới nỗi thất vọng.
Sau đây là 5 bản hợp đồng tệ nhất mà các câu lạc bộ ở Premier League đã thực hiện trong tháng Giêng, theo thống kê của trang 90min.com.
Fernando Torres, từ Liverpool tới Chelsea, 50 triệu bảng, năm 2011
Khi Chelsea chi 50 triệu bảng cho Torres vào tháng 1 năm 2011, người ta đã tin rằng The Blues từ đây sẽ làm mưa làm gió tại châu Âu bởi thời điểm rời sân Anfield, Torres đang ở đỉnh cao phong độ, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.
Nhưng thật không may cho cả Chelsea và Torres khi đây là một mối lương duyên không nên diễn ra. Trong mùa giải 2012/13, anh chỉ ghi được 8 bàn thắng tại Premier League. Dấu ấn lớn nhất của anh với đội chủ sân Stamford Bredge có lẽ là bàn ấn định chiến thắng trước Barcelona ở bán kết Champions League.
Andy Carroll, từ Newcastle tới Liverpool, 35 triệu bảng, năm 2011
Sau khi mất Torres vào tay Chelsea, Liverpool nhanh chóng mang chân sút cũng đang nổi đình nổi đám lúc bấy giờ là Andy Carroll từ Newcastle về để thay thế. Tuy nhiên, tiền đạo này chỉ mang tới nỗi thất vọng cùng cực, đặc biệt là nếu so với một chân sút khác cũng được mang về cùng anh là Luis Suarez.
Trải qua 44 trận tại Ngoại hạng Anh, Carroll chỉ có 6 bàn thắng cho Lữ đoàn đỏ. Đó là thống kê cực kỳ đáng xấu hổ khi nhìn vào mức giá mà Liverpool phải bỏ ra. Tiền đạo người Anh sau đó được cho West Ham mượn nhưng anh cũng không thể hiện được nhiều và phải rời khỏi sân Anfield vào tháng Tám năm 2012.
Alexis Sanchez, từ Arsenal tới Manchester United, năm 2018
Sanchez lúc này đang là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong màu áo Arsenal. Cầu thủ người Chile có tốc độ nhanh, sở hữu khả năng rê bóng xuất sắc, thể chất mạnh mẽ, sử dụng tốt cả hai chân cùng khả năng dứt điểm miễn chê.
Tháng Giêng năm 2018, Man United và Arsenal bất ngờ có cuộc trao đổi với việc Alexis Sanchez tới Old Trafford và Henrikh Mkhitaryan đi theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, đây đáng lẽ là bản hợp đồng không nên được thực hiện. Sanchez thi đấu rất mờ nhạt với chỉ 3 bàn thắng tại Premier League trong 19 tháng.
Wilfried Bony, từ Swansea tới Manchester City, 25 triệu bảng, năm 2015
Wilfried Bony đã làm mưa làm gió ở Sparta Prague và Vitesse Arnhem từ năm 2008 đến năm 2013, sau đó anh chuyển sang khoác áo Swansea. Trong mùa giải đầu tiên tại Premier League, Bony ghi được 16 bàn thắng và tiếp tục duy trì phong độ ổn định sau đó.
Tháng Giêng năm 2015, gã nhà giàu mới nổi khi đó là Manchester City đã dốc hầu bao 25 triệu bảng để biến chân sút người Bờ Biển Ngà thành cầu thủ đắt giá nhất châu Phi cho tới thời điểm đó. Tuy nhiên, Bony chưa bao giờ thể hiện được khả năng của mình tại Etihad với chỉ 6 bàn trong 36 trận. Anh sau đó bị đẩy lại Swansea vào năm 2017.
Juan Cuadrado, từ Fiorentina tới Chelsea, 23.3 triệu bảng, năm 2015
Việc Chelsea trả cho Fiorentina 23.3 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ chơi được 13 trận ở Premier League là đã đủ tệ rồi, nhưng điều tồi tệ hơn là việc Mohamed Salah phải rời Stamford Bridge như một phần của thỏa thuận với câu lạc bộ nước Ý.
Trong khi Salah chơi hay ở Fiorentina trước khi chuyển đến Roma, thì Cuadrado phải vật lộn để có được suất đá chính ở Chelsea. Cầu thủ người Colombia dường như có rất nhiều khả năng nhưng Jose Mourinho không thích anh. Sau cùng, Cuadrado phải chuyển tới Juventus, nơi anh đã giành được một số chức vô địch Serie A.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam