19h30 ngày 02/06, U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Mệnh lệnh phải có điểm

13:26 Thứ ba 02/06/2015

Nếu như không có điểm trong cuộc đối đầu với đoàn quân của HLV Ong Kim Swee trong trận đấu trên sân Bishan vào tối ngày 2/6 tới rất có thể SEA Games 28 đối với thầy trò ông thầy người Nhật sẽ đi vào ngõ cụt. Và tất nhiên, với của U23 Malaysia cũng chẳng khác là mấy để khiến 90 phút tới chẳng khác gì một trận chiến thực thụ.

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng B, lợi thế đang thuộc về U23 Việt Nam khi có chiến thắng đậm trước U23 Brunei trong khi đó nhà cựu vô địch SEA Games chỉ có 3 điểm nhờ 1 bàn thắng sớm trước Đông Timor.

Thế nên, mục tiêu trước mắt và dễ dàng hơn cả của thầy trò HLV người Nhật chính là không để thua Malaysia trước khi tính toán đến một chiến thắng hòng nới rộng lợi thế so với U23 Malaysia.

U23 Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Malaysia. Ảnh: Internet.

Rõ ràng, đây là một nhiệm vụ không quá khó đối với U23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại khi đang sở hữu một đội bóng khá ổn cả về chuyên môn lẫn tinh thần hay tình đoàn kết.

Trong tay của ông Miura vào lúc này có tới 5-6 tuyển thủ thuộc biên chế ĐTQG, cũng như chừng đó người "tiệm cận" năng lực đối với các cầu thủ ở đội lớn, và hoàn toàn có thể thay thế trong một thời gian gần.

Một lợi thế khác cũng về mặt nhân sự của đội bóng áo đỏ so với đối thủ chính là việc ở trận đấu tới đây U23 Malaysia không thể có sự phục vụ của Nazmi Faiz Mansor khi phải nhận thẻ đỏ ở trận ra quân.

Mất một cầu thủ vì thẻ đỏ đương nhiên không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh mà đội bóng của ông Ong Kim Swee, nhưng mất Nazmi Faiz Mansor thì lại là một điều khác.

Bởi ai cũng biết tiền vệ từng dự 3 kỳ SEA Games này quan trọng thế nào với cách chơi của U23 Malaysia khi vừa có kinh nghiệm, vừa sở hữu khả năng chơi bóng cực tinh quái của mình.

Và nếu như không thực sự tài năng, Nazmi Faiz Mansor đã chẳng khiến thuyền trưởng Kim Ong Swee "nổi điên" với chiếc thẻ đỏ của mình khi đang có ý định đuổi thẳng cổ tiền vệ từng được một số đội bóng ở châu Âu "dạm hỏi" khi mới 17-18 tuổi như thế.

Đối thủ mất người, và U23 Việt Nam dù có lợi thế nhưng rõ ràng cũng không được coi nhỉnh hơn so với U23 Malaysia, bởi thực tế đội bóng này vẫn rất đáng sợ với nhiều cái tên xuất sắc khác.

U23 Malaysia vẫn chưa thể hiện được nhiều ở trận ra quân. Ảnh: Internet.

U23 Malaysia vẫn được coi như một đội bóng khó lường bậc nhất trong khu vực, họ có thể thất bại ở thời điểm không ngờ, và ngược lại cũng biết lấy 3 điểm, hoặc chiến thắng ở một trận đấu quan trọng.

Cách chơi mà đội bóng của ông Ong Kim Swee thể hiện không thực sự đẹp mắt, nhưng tính hiệu quả là vô cùng cao...kể cả chuyện đá xấu, đá bậy rồi khiêu khích đối thủ.

Chưa nói, lối chơi phòng ngự phản công thành thục cũng là một thứ vũ khí lợi hại để buộc đoàn quân của ông thầy người Nhật phải dè chừng nếu như muốn có chiến thắng, hoặc có điểm.

Điều quan trọng nhất ở trận đấu tới U23 Việt Nam phải kiểm soát được bóng, làm chủ khu vực giữa sân và hạn chế việc xử lý tình huống chậm chạp như ở một số thời điểm trong trận với U23 Brunei.

Làm được điều đó, cùng với việc sở hữu những cá nhân xuất sắc, có thể gây được đột biến như Công Phượng, Ngọc Thắng...U23 Việt Nam sẽ có ít nhất một trận hòa trong cuộc đối đầu với U23 Malaysia tới đây.

Điều này nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Miura, nhất là khi đã từng vượt qua đội bóng này ở vòng loại U23 châu Á (dù U23 Malaysia thời điểm đó chỉ có 7-8 cầu thủ đang chơi tại SEA Games 28) cách đây chưa lâu.

Chiến thắng đó sẽ là liều thuốc tinh thần để U23 Việt Nam tiếp tục đánh bại đối thủ khó chịu này để mở ra cánh cửa vào bán kết như đã đặt mục tiêu trước trận đấu...

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Minh Long, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Minh Tùng, Huy Toàn, Duy Mạnh, Huy Hùng, Ngọc Thắng, Phi Sơn, Công Phượng.

U23 Malaysia: Farhan, Ariff, Syazwan, Adam Nor, Fandi, Saari, Amirul, Selemat, Robbat, Kuumahran, Syafid.

M.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục