Serie A chia tay các huyền thoại: Các anh đi…

15:24 Thứ bảy 12/05/2012

Ngày mai sẽ là một ngày đầy nước mắt với những người yêu mến bóng đá Italia, khi Serie A phải chia tay với một loạt những cái tên huyền thoại, những con người đã làm nên một phần lịch sử của giải đấu một thời huy hoàng này. Vẫn biết cuộc sống luôn thay đổi, thời gian không ngừng trôi và điều gì phải đến rồi sẽ đến, song sẽ không tifosi nào nén nổi cảm giác bùi ngùi khi được chứng kiến những người hùng của trái tim họ chạy những bước cuối cùng trên thảm đấu của Serie A.

Tháng 5 ngày khác hẳn những tháng 5 xưa. Trong 15 năm qua, Calcio từng giã biệt Baresi, Zidane, Baggio, Zola, Conte, Batistuta, Rui Costa, Cafu, Ronaldo, Costacurta rồi Maldini…, nhưng chưa bao giờ có nhiều huyền thoại cùng dắt tay nhau ra đi như bây giờ. Del Piero đã được thông báo phải rời Juventus từ nửa năm nay, Nesta mới tuyên bố quyết định từ giã Milan, Di Vaio cũng bỏ lại sau lưng những năm tháng đầy tự hào với Bologna, Cordoba xác nhận sẽ chính thức giải nghệ sau 13 năm cống hiến cho Inter để theo đuổi nghiệp huấn luyện, Pippo Inzaghi và Seedorf cũng chắc chắn không còn khoác áo Milan nữa. Rồi Gattuso, Chivu, Zambrotta và Ambrosini, không biết có ai còn ở lại? Tất cả họ, sau khi cống hiến những giọt mồ hôi cuối cùng cho đội bóng sau đêm mai (trừ Del Piero còn một trận chung kết Cúp Italia), liệu có ai sẽ tiếp tục gắn bó với giải đấu làm nên tên tuổi họ và ngược lại, cũng được họ miệt mài dựng xây?

Sau 11 năm xa cách, Inzaghi và Del Piero sẽ lại chung một con đường - Ảnh: Internet

Nesta chắc chắn sẽ không ở lại. Anh sẽ tới Mỹ, nơi anh có một ngôi nhà ở Miami. Del Piero cũng sẽ xuất ngoại bởi anh không muốn chống lại Juventus. Di Vaio thì đã chọn được điểm đến rõ ràng ở Canada. Inzaghi, Seedorf và những người khác nữa cũng có thể sẽ theo bước họ, tìm niềm vui “tuổi già” ở những mảnh đất mà bóng đá gần nghĩa với trò chơi hơn. Một năm, hai năm sau, khi họ chính thức chia tay với sân cỏ, có thể sẽ chẳng còn mấy người để tâm nữa, như không ai biết Batistuta đã bỏ bóng đá để chơi Polo thế nào, không ai hay Crespo bỏ sang Ấn Độ chơi bóng…

Ngày mai, các trận đấu sớm ở Serie A hứa hẹn sẽ có đội hình xuất phát không như thường lệ. Milan sẽ trao suất đá chính cho Inzaghi (lần đầu tiên trong mùa), Seedorf, Nesta và Gattuso. Del Piero sẽ ra sân ngay từ đầu khi Juventus tiếp đón Atalanta. Đó là nghĩa cử đầy trân trọng mà đội bóng dành cho họ, dù đó thực tế chỉ là những gì tối thiểu mà họ xứng đáng được nhận, để giúp cho buổi chia ly thêm trọn vẹn. Đáng tiếc, Cordoba không được hưởng niềm vui nhỏ nhoi ấy khi Inter vẫn còn phải căng mình chiến đấu vì một phần trăm hy vọng Champions League, nhưng dù thế nào, anh cũng sẽ có cơ hội chào người hâm mộ sau một nửa sự nghiệp dành cho sắc áo nerazzurri.

Calcio sẽ rất nhớ các anh…

Vĩnh Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục