Yêu Hà Lan... tản mạn

20:17 Thứ hai 11/06/2012

Nhà văn Xô Viết Ilia Erenbua đã viết: “... Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh...”


Mỗi khi có người hỏi "Tại sao bạn yêu Hà Lan?" bất giác lại thấy... khó trả lời. Có lẽ như là thói quen dường như ai cũng bật ra được ngay, nào là, vì yêu lối đá tấn công quyến rũ, lối đá tổng lực báo táp…v.v.

Phải rồi, tình yêu bắt đầu như vậy đó, như Erenbua đã từng viết. Nhưng khi tình yêu trưởng thành và lớn lên, thì có lẽ đó không còn là một lý do chính nữa. Với tôi, bây giờ Hà Lan có chơi Catenaccio, có thực dụng mà lên ngôi vô địch, có lụi tàn như đế chế Uruguay trước kia thì vẫn cứ yêu thôi...

Lại nhớ đến hình ảnh khán đài của giải hạng 2, hạng 3 ở nước Anh đông nghịt người mỗi dịp cuối tuần, những cổ động viên vẫn hết mình cho những cái tên Leeds United, Coventry City... Nếu hỏi họ, tại sao họ yêu đội bóng của họ, chắc sẽ khó có một lý do, tại yêu bóng đá đẹp hay lối đá kỷ luật chặt chẽ....

Vậy đó, mỗi người có một cách tiếp cận tình yêu khác nhau, có người thuở đầu là Ajax, Milan, Barcelona... có người thuở đầu là Van Basten, Bergkamp, Van der Sar, Van Persie... và từ đó có những cổ động viên Hà Lan say đắm – cuồng si ra đời.

Rồi khi đọc những bài viết về kiến thức fan phong trào hay sự chỉ trích việc đọc sai tên cầu thủ, về việc viết đúng tên cầu thủ Hà Lan... Lại nhớ đến tác phẩm “Đôi mắt” của Nam Cao, nhớ đến anh nông dân chân đất mắt toét, đọc "lựu đạn" thành "nựu đạn", cứ nhất định tên đàn bà con gái cứ phải có chữ “Thị”, hồn nhiên vác tre nứa lên chống xe tăng... Lại nhớ đến các ông già ở nhà, chả biết nổi ai là Sneijder ai là Van der Vaart nhưng vẫn quyết không bỏ trận nào của Hà Lan, vẫn hò reo cho Hà Lan suốt bao nhiêu năm qua...

Đúng, có thể họ không thật sự am hiểu, có thể họ không nhớ chính xác được tên và khuôn mặt của từng cầu thủ Hà Lan, có thể họ không hiểu được về chiến thuật phức tạp 4-2-3-1 hay 4-3-3 gì gì đó... Nhưng họ đang ở bên cạnh chúng ta, cổ vũ Hà Lan của chúng ta...

(Bạn đọc: Ngọc Khánh)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục