Trong trận đấu với Carpi vừa qua, Juventus đã suýt chút nữa để mất 3 điểm một cách vô cùng đáng tiếc bởi thái độ thi đấu cực kỳ chủ quan của các cầu thủ.
Cụ thể khi trận đấu đang bước vào những phút bù giờ, với việc dẫn tới 3-1, các ngôi sao bên phía Juventus đã tự cho phép thi đấu bất cẩn để rồi giúp cho Carpi có cơ hội gỡ lại một bàn ở phút 90+2 với pha phản lưới của Bonucci.
Chưa dừng lại ở đó, vào những giây cuối cùng, nếu Buffon không kịp thời cứu thua thì có lẽ Carpi cũng đã có bàn gỡ 3-3. Điều này đã khiến HLV Allegri đứng bên ngoài sân như muốn phát điên.
Ông đã xé phăng chiếc áo vest mình đang mặc để giải tỏa cơn tức giận đang dâng cao của mình, điều có lẽ các cầu thủ Juventus sẽ còn phải hứng chịu khi họ bước vào phòng thay đồ đối chất với vị chiến lược gia 48 tuổi này.