Ten Hag không sai, chỉ là Man Utd đang thiếu một điểm tựa

13:54 Thứ tư 13/12/2023

TinTheThao.com.vnTrận thua 0-1 trước Bayern Munich đã phơi bày ra những vấn đề về chất lượng cầu thủ của Quỷ đỏ và Ten Hag cũng khó có thể làm gì hơn để thay đổi điều này.

Manchester United đã chính thức bị loại khỏi Champions League sau khi họ để thua Bayern Munich với tỉ số 0-1 do pha lập công của Kingsley Coman. Trận thua này khiến thầy trò HLV Erik Ten Hag thậm chí không có được chiếc vé dự Europa League. Tuy nhiên, họ vẫn còn 2 đấu trường để chiến đấu đó chính là Premier League và FA Cup.

Hàng công của Hùm xám xứ Bavaria thi đấu vô cùng thong dong khi mà họ đã chắc suất lọt vào vòng trong, tuy nhiên, M.U lại gặp khó trong việc xuyên phá khung thành của Manuel Neuer khi Kim Min-jae đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi bỏ túi Rasmus Hojlund lẫn Antony.

Nhìn Quỷ đỏ thì đấu, sẽ thật khó để các cổ động viên chỉ ra một cái tên để họ có thể trông cậy vào. Cái duyên của Champions League của Ramus Hojlund với 5 bàn sau 5 trận tại đấu trường này cũng không đủ để giúp M.U có thêm hy vọng.

Người họ đặt rất nhiều kỳ vọng khi đã ghi được 30 bàn mùa giải trước - Marcus Rashford cũng tuột dốc không phanh và không góp mặt ở trận đấu này. Trong khi Alejandro Garnacho vẫn tỏ ra quá non nớt thì người hâm mộ cũng mất hết niềm tin vào Antony từ lâu rồi.

Ten Hag không sai, chỉ là Man Utd đang thiếu một điểm tựa - Bóng Đá

 Ten Hag đang sống bằng "sự cứu rỗi" của McTominay mùa giải này.

Cầu thủ được đặt nhiều trọng trách nhất hiện tại là Bruno Fernandes cũng cho thấy một bộ mặt thất thường ở mùa giải này. Anh di chuyển tán loạn, dẫm lên chân các cầu thủ ở vị trí đó và khiến họ bối rối trong việc di chuyển.

Việc chạy hết lực từ sân khách về sân nhà để bảo vệ mành lưới trong một tình huống phản công của Bruno là rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, anh lại muốn thể hiện bản thân quá nhiều, đôi khi tỏ ra mình như một người hùng của đội bóng. Và điều này vô hình trung khiến các đồng đội của tuyển thủ người Bồ gặp nhiều khó khăn trong lối chơi.

Huyền thoại của Paul Scholes sau trận thua này cũng lên tiếng chỉ trích lối chơi này của Bruno Fernandes, ông nói: "Đôi khi bạn thấy được anh ta như muốn trở thành anh hùng, anh ta đá ở hậu vệ trái, phải và nhận bóng ngay từ trung vệ. Bruno luôn thực hiện những đường chuyền cuối cùng, tuy nhiên, tôi nghĩ anh ta cần tập trung giúp đỡ cho tiền đạo trung tâm của mình nhiều hơn. Nếu chơi đúng vị trí, tôi nghĩ anh ta sẽ giúp ích nhiều hơn cho đội".

Ten Hag không sai, chỉ là Man Utd đang thiếu một điểm tựa - Bóng Đá

 Bruno nên ngừng thể hiện bản thân khi quán xuyến quá nhiều việc và tập trung vào những thứ anh giỏi nhất.

Có thể Bruno đang chính là vấn đề của Quỷ đỏ ở mùa giải này khi anh tỏ ra quá tham lam và muốn quán xuyến nhiều việc, trái ngược với hình ảnh một nhạc trưởng chỉ tập trung vào việc ghi bàn và kiến tạo khi mới gia nhập Old Trafford.

HLV Erik Ten Hag cũng bất đắc dĩ phải để tiền vệ 29 tuổi thi đấu bất chấp khi trong tay ông không còn một cái tên nào đủ sức để thay thế. Có lẽ chiến lược gia người Hà Lan cũng nên cân nhắc đưa về một cầu thủ đủ sức tạo động lực cho Bruno Fernandes cố gắng hơn, mỗi Mason Mount thôi dường như là chưa đủ.

Nguồn: | Copy Link
Đăng Trương | 12:56 13/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục