Những cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong trận hoà Liverpool

14:32 Thứ hai 11/03/2024

Manchester City đã có một trận đấu không tốt trước Liverpool, và có lẽ họ sẽ cảm thấy hài lòng với 1 điểm có được từ trận đại chiến vừa qua.

Pep Guardiola rất muốn giành chiến thắng trước Liverpool để qua đó vượt mặt đối thủ và cả Arsenal để vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, nhằm tạo lợi thế cho mục tiêu giành chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp. Nhưng đáng tiếc, Man City của ông chỉ giành được 1 điểm. 

Trận hòa 1-1 giữa hai đội có nghĩa là Arsenal sẽ giữ vị trí đầu bảng sau vòng đấu thứ 28, trong khi đội chủ sân Etihad vẫn ở vị trí thứ ba nhưng chỉ kém hai đội xếp trên đúng 1 điểm. Mười vòng đấu cuối vì thế sẽ cực kỳ căng thẳng bởi bất cứ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt.

Quay lại cuối đối đầu trên sân Anfield, dù bị lép vế ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng Man City bất ngờ có bàn thắng dẫn trước do công của John Stones ở phút thứ 23. Nhưng rồi, pha phạt đền của Alexis Mac Allister ở phút thứ 50 đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Kể từ đó, đội chủ nhà liên tục tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành của Ederson, và phải khá may mắn thì Man City mới có thể rời sân Anfiled với 1 điểm. Sau đây là những cái tên được cho nhà tốt nhất và tệ nhất bên phía đội khách, theo trang 90min.com.

Tốt nhất

John Stones: 8/10

 - Bóng Đá

 John Stones ăn mừng bàn mở tỷ số trước Liverpool. 

Một màn trình diễn mang đẳng cấp thế giới ở cả khâu phòng ngự và tham gia tấn công là những gì người ta có thể nói về ngôi sao người Anh sau trận đấu này. Thậm chí, dù không ghi bàn thì John Stones vẫn xứng đáng với mọi lời khen ngợi hướng về mình.

Anh mở tỷ số bằng một pha băng cắt chính xác từ quả đá phạt góc của Kevin De Bruyne để đưa bóng vượt qua Caoimhin Kelleher. Sau bàn thắng đó, tuyển thủ Anh tiếp tục thi đấu xuất sắc giúp Man City đứng vững trước những áp lực lớn từ Liverpool, và thắng 100% trong các pha tranh chấp tay đôi ở giữa sân.

Tệ nhất

Ederson: 4/10

 - Bóng Đá

 Ederson đã có ngày thi đấu đáng quên. 

Những trận đấu lớn thường được quyết định bởi những khoảnh khắc sai lầm, và trận chiến vừa qua cũng không phải ngoại lệ. Pha phạm lỗi liều lĩnh của Ederson với Darwin Nunez trong vòng cấm đã khiến Manchester City chịu quả phạt đền, từ đó Mac Allister cân bằng tỷ số cho Liverpool. 

Không dừng lại ở đó, chính thủ môn người Brazil đã tự gây chấn thương cho mình và không thể thi đấu. Pep Guardiola không còn cách nào khác là buộc phải rút người gác đền số 1 câu lạc bộ ra ở phút thứ 56, để thay bằng Stefan Ortega. Tựu chung lại, đây là một trận đấu dở tệ của Ederson.

Bernardo Silva: 4/10

 - Bóng Đá

 Bernado Silva trong một tình huống tranh cãi với Mohamed Salah. 

Như thường lệ, ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục được tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu. Pep Guardiola có lẽ đã nhìn vào những màn trình diễn xuất sắc của Bernardo Silva trước Liverpool trong quá khứ và mong muốn cầu thủ này tiếp tục làm điều tương tự.

Tuy nhiên, những gì mà Silva tạo ra ở trận đấu vừa qua thực sự đáng thất vọng. Tuyển thủ Bồ Đào Nha có vẻ hơi lạc lõng trong suốt 90 phút khi anh chỉ tạo ra 0.02 cơ hội cho Manchester City. Nhưng cũng phải nói thêm rằng hàng tiền vệ của Liverpool đã có một ngày thi đấu cực kỳ bùng nổ. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 13:34 11/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục