Những bản hợp đồng giá rẻ tệ nhất của Arsenal

20:14 Thứ sáu 27/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Black Friday là thời điểm các nhãn hàng giảm giá nhiều nhất để lôi kéo sức mua hàng của người hâm mộ. Có vẻ như Arsene Wenger là một fan của ngày này, ông đã đưa về những cầu thủ giá rẻ nhưng chất lượng thì không tốt chút nào.

Arsene Wenger cho thấy mình rất thích những bản hợp đồng giá rẻ. Ảnh: Internet.

Trong khoảng thời gian làm huấn luyện viên của Arsenal, Wenger đã chứng tỏ rằng mình là một người thích các bản hợp đồng giá rẻ. Không phải ai cũng có thể thành công như Patrick Viera (mua 3,5 triệu bảng), Anelka (500 nghìn bảng) hay Kolo Toure (150 nghìn bảng). Nhiều cổ động viên Arsenal đã mơ về những Karim Benzema hay Cavani trong vài năm qua, nhưng những gì họ nhận được chỉ là các bản hợp đồng giá rẻ.

Sau đây là những bản hợp đồng dưới 5 triệu bảng tệ nhất mà Wenger từng thực hiện.

Mikael Silvestre (Miễn phí từ MU - 2008)

Fergie đã thuyết phục được Wenger bán Van Persie cho mình, đổi lại vài năm trước ông để Arsenal nhận lấy hậu vệ người Pháp. Silvestre chưa từng được đánh giá cao bởi khả năng chơi bóng. Không khó để nhận thấy được giữa Fergie và Wenger ai là người có được cầu thủ chất lượng hơn từ đối thủ.

Park Chu Young (3,5 triệu bảng từ Monaco - 2011)

Cầu thủ người Hàn Quốc chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần tại giải ngoại hạng Anh cho Arsenal. Chỉ 1 lần. Ai cũng hiểu rằng đây chỉ có thể là một bản hợp đồng về mặt kinh tế cho đội bóng London, với hi vọng mở rộng thị trường ra khu vực Đông Á. Park Chu Young 2 lần bị đem cho mượn và sau khi rời Arsenal anh tìm kiếm cơ hội thi đấu cho mình ở… Ả rập Xê-út.

Sébastien Squillaci (4 triệu bảng từ Sevilla - 2010)

Squillaci từ lâu đã trở thành 1 câu chuyện đùa của các cổ động viên Arsenal. 2 sự thật sau đây là 1 câu chuyện đùa như vậy.

1. Squillaci đã từng khoác áo đội tuyển Pháp.

2. Anh thậm chí từng đeo băng đội trưởng của Arsenal trong 1 trận đấu.

Marouane Chamakh (Miễn phí từ Bordeaux - 2010)

Cầu thủ này chỉ ghi 8 bàn trong 3 năm thi đấu cho câu lạc bộ. Có vẻ như không chỉ mái tóc của Chamakh là thứ tệ nhất từng xuất hiện ở Arsenal.

Amaury Bischoff (Miễn phí từ Werder Bremen - 2008)

Khá xa lạ với nhiều cổ động viên Arsenal, nhưng thật sự thì đã có một cầu thủ tên Amaury Bischoff thi đấu cho đội bóng trong vài năm qua. Wenger từng cho rằng Bischoff là một tài năng lớn khi kí hợp đồng chiêu mộ cầu thủ này. Nhưng kết quả là cầu thủ này gặp vấn đề về sức khỏe, chỉ 4 lần ngồi trên băng ghế dự bị và chia tay đội bóng 1 năm sau đó. Có vẻ như Wenger đã nhìn nhầm người trong trường hợp này.

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:49 27/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục