NHÌN TỪ VIỆC MUA SẮM RẦM RỘ CỦA B.BÌNH DƯƠNG: “Bệnh cũ” tái phát

15:19 Thứ bảy 07/09/2013

Sau khi có đuọc chữ ký của tiền vệ Mai Tiến Thành (đến từ Thanh Hoá), hôm qua (06/09), đội bóng đất Thủ tiếp tục có được sự phục vụ của bộ 3 cầu thủ đến từ SLNA là Trọng Hoàng, Văn Bình và Văn Hoàn với thời hạn 3 năm...

Trọng Hoàng. Ảnh: DƯ HẢI

Ngoài những cầu thủ nói trên, nghe đâu những người làm bóng đá ở Bình Dương còn đang tiến hành đàm phán với Tấn Trường, Đình Luật, Nsi (từ XT Sài Gòn), Đình Hiệp (Đồng Nai), Văn Thắng, Abass (Thanh Hóa)... để thay thế cho những cầu thủ vừa hết hợp đồng nhưng không được ký lại là Philani, Quang Thanh, Vũ Phong, Hữu Thắng và những cầu thủ còn hợp đồng nhưng dự kiến cho ra đi là Aniekan, Chí Công, Xuân Hợp...

Trãi qua một thời gian dài với nhiều “sóng gió” và một mùa giải thất bại nặng nề với lớp cầu thủ cũ, già cỗi, việc đội bóng miền Đông Nam bộ làm mới mình bằng cách “thay máu” gần như toàn bộ lực lượng là việc làm cần thiết. Song, nhìn vào cách mà những người làm bóng đá ở Bình Dương đang thực hiện, nhiều người đang e ngại cho “căn bệnh nan y” mà đội bóng này đã mắc phải hơn 3 năm qua sẽ lại tái phát.

Sau khi đưa B.Bình Dương lên ngôi vô địch V.League vào các năm 2007, 2008, vì không chấp nhận với kiểu làm bóng đá “ta có tiền thì ta có quyền” của lãnh đạo nơi đây, HLV Lê Thụy Hải đã “trả áo, từ quan” để rời khỏi đất Thủ. B.BD sau khi chia tay HLV Lê Thụy Hải bắt đầu trượt dài trên bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam, dù hàng năm đã đổ ra cả trăm tỷ đồng cho việc mua sắm lực lượng để làm mới mình.

Có nhiều lý do để ông Hải rời khỏi Bình Dương vào thời điểm đó, nhưng lý do lớn nhất và quan trọng nhất, đó là việc ông hay bị xen vào chuyện chuyên môn (lãnh đạo thường hay ý kiến về việc đội hình nào là đội hình chính thức - PV) và không có toàn quyền quyết định về việc mua ai, bán ai, dù mình là HLV trưởng.

Âu Văn Hoàn (phải). Ảnh: DƯ HẢI

Tất cả những cầu thủ mua về đều theo sự “thẩm định” và quyết định của một bộ phận lãnh đạo đội chủ sân Gò Đậu. Bởi vậy những đời HLV sau này như Francisco Vital, Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng, Luis Rodrigues, Ricardo Formoshinho, Cho Yoon Hwan, dù phần lớn đều có chuyên môn rất cứng nhưng vẫn chuốc lấy thảm hại.

Không thất bại mới lạ, khi mà tất cả họ đều bị “ấn” cho một “khối người” đã được mua sẵn mà mù tịt thông tin, chẳng biết điểm mạnh và điểm yếu ra sao, sở trường, sở đoản như thế nào!? Bởi vậy, chứng kiến những người làm bóng đá ở đất Thủ mấy ngày nay tự đàm phán, trao đổi rồi rước về cả rừng cầu thủ, trong khi mặt mũi thành phần BHL thì chưa biết gồm những ai, người ta cảm thấy lo lắng cho tương lai sắp tới của đội bóng này.

Có vẻ như bài học nhãn tiền mà bóng đá Bình Dương mắc phải trong hơn 3 năm qua, những người làm bóng đá ở nơi đây học hoài mà vẫn chưa thuộc...

Được biết, sau khi kết thúc mùa giải 2013 cũng là thời điểm BHL của B.Bình Dương, gồm GĐKT Lê Thụy Hải, HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng cùng 2 trợ lý Nguyễn Thanh Sơn, Trần Minh Quang chia tay, mạnh ai về nhà nấy, vì kết thúc hợp đồng, chưa được ký lại. Trong khi “tổng công trình sư” Lê Thụy Hải thì về quê ở Hà Tây nghỉ ngơi, thì “thuyền trưởng” Nguyễn Minh Dũng phải quay về Sở VH,TT&DL do hết thời gian biệt phái, 2 trợ lý Nguyễn Thanh Sơn, Trần Minh Quang thì được thông báo về nhà đến ngày 1/10 tập trung trở lại rồi tính tiếp...
Mỹ Tú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục