Người đứng sau sự trở lại mạnh mẽ của HAGL

07:34 Thứ bảy 29/08/2015

Tiếng còi dứt trận vang lên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tràn ra sát biên ôm chầm lấy các học trò. Sân Đồng Nai ồn ào nhưng cũng không ngăn nổi niềm vui của “người đóng thế”.

Những người hiểu HLV Quốc Tuấn đều thừa nhận, ông thầy từng chỉ làm nhiệm vụ với thủ môn ít khi bộc lộ cảm xúc vui mừng. Hơn chục năm trước, khi HAGL lên ngôi địch, ông Tuấn là một trong số những công thần phố núi “xịn” đóng vai chính. Nhưng sau khi nhận huy chương, ông Tuấn “gôn” vẫn điềm đạm trong vỏ bọc của đôi găng tay, lặng lẽ mỉm cười nhìn đồng đội nhảy múa ngất trời.

Hôm ấy, cầu thủ nổi tiếng vui nhộn, tếu táo ở đội là cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng đã dùng rất nhiều trò vui để khích lệ đồng đội, ông Tuấn cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lễ bằng nét mặt vui vẻ.

Cho nên, sự phản ứng “như trẻ lên ba” sau trận gặp Đồng Nai được xem là hiếm gặp với HLV Quốc Tuấn. Có vẻ như, đây mới là chiến tích thực sự của ông, chiến tích vẻ vang hơn cả khi nâng Cúp.

HAGL “thuộc về ông Tuấn” mới 2 trận, nhưng người ta thấy rõ sự thay đổi bước ngoặt từ số nhân sự tưởng chừng như… chỉ có thế. Trận trước, ông thầy vào vai đóng thế cho thầy Giôm xếp Tuấn Anh đá trung vệ và thành công.

Lần này, nhiều người vẫn nghĩ ông đã ấn định cho tiền vệ hòa hoa gốc Thái Bình vị trí chốt chặn ở hàng thủ, thì ông lại trả "số 8" về khu trung tuyến. Và Tuấn Anh đã chơi một trận hay nhất mùa giải năm nay, đúng với thời điểm HAGL phải có những nhân tố kiệt xuất chơi đúng phong độ.

Ở phía dưới, ngoại binh Franklin cũng có màn trình diễn đầy nỗ lực khi được giao đeo bám Nsi. Trung vệ này đã thể hiện được tinh thần, sự phấn đấu không ngừng trong cả trận dù anh vẫn còn những sai sót chưa thể khắc phục.

Khi ông Tuấn cầm quân, người ta còn nhìn thấy tinh thần và trách nhiệm của các cầu thủ “gồng mình hết sức”. Nó khác một chút về thái độ thi đấu so với thời thầy Giôm, nhưng lại khiến HAGL chuyển mình mạnh mẽ.

Tấm băng đội trưởng được giao cho Hoàng Thiên không hẳn là bước chuyển giao quyền lực, hay tôn vinh những “người cũ”, nhưng rõ ràng, nó giúp các cựu binh thể hiện được vai trò và đóng góp đúng mực vào "trận cầu 6 điểm" của HAGL.

 

Văn Toàn tìm được bàn thắng đầu tiên ở V.League. Ảnh: Internet.

Hoàng Thiên là người khơi mào cho bàn thắng của Văn Toàn. Cú tạt chân trái vòng cung của anh thực sự là một món quà, và tiền đạo số 9 lướt thực hiện pha lập công đầu tiên, nhưng vô cùng quan trọng cho đội nhà.

Sau Hoàng Thiên, cựu binh khác là Bùi Trần Vũ cũng xứng đáng được nhắc đến. Tiền vệ này là người đóng đinh chiến thắng cho HAGL bằng cú sút phạt khó tin. Nếu không phải ông Tuấn ngồi ghế "lái trưởng", chưa chắc cựu binh từng trôi dạt ở Lao League được phép đá quả phạt quan trọng đó. Chỉ những người thực sự hiểu đội bóng mới có những điều chỉnh tinh tế đến thế.

Thắng trận chung kết ngược, đội bóng phố núi đã có thể tự quyết vận mệnh của mình trong chặng đua cuối cùng. Còn HLV Nguyễn Quốc Tuấn, những đóng góp “nho nhỏ” trong 2 trận thắng vừa rồi, liệu có đủ để ông nhận toàn bộ niềm tin từ bầu Đức?

Bảo Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục